cry_2k5
Mario & Luigi
hôm nay vừa phát hiện ra mình bị mất đồ mà lại còn bị mất ở trong nhà chọ nữa chứ không biết làm sao cả .2 chị em chơi với nhau(con gái nhà chủ)mình không nghĩ lại bị mất đồ mà lại khó sử hơn nữa là mất đồ bé,nghĩ mà nản quá.không biết còn bị mất gì nữa không.khó mà tình cảm chị em như trước được nữa vì mình cảm giác bị phản bội mà.cũng không đáng gì nhưng mà không còn tin tưởng như trước.mình cũng chưa nói gì cả mình không biết nói làm sao.
, mà mất đồ bé là mất cái gì vậy bạn
, nguy hiểm qua nha
Ở nhà trọ mấy cái vụ này hay xảy ra lắm.Bạn cũng ko nên vội vàng phán đoán như thế dễ mất tình bạn nếu phán đoán sai.