- 3/8/05
- 1,668
- 119
Sự tình là hôm nay đi chơi, uống nước mía, để xe bt, ngồi rất vui vẻ
Quay qua....xe đạp điện mất tiêu
nhỏ thì cứng người, em cũng vậy, không biết làm gì nữa, không khí im lặng gần nửa tiếng, nhỏ gọi cho mẹ và bị chữi, nhỏ khóc rất nhiều.....
Em không biết làm gì chỉ biết ngồi vô dụng......Nhỏ không nói gì chỉ nói là :" Em đã kêu anh lần nào vào cũng phải khóa cổ" và im, em cứng họng không thể nói được câu xin lỗi.
Em và nhỏ kêu taxi về nhà em, rồi nhỏ đi bộ về, em kéo lại nói em đạp chỡ về cho. mhỏ không chịu và lội về, em xách xe đạp ra chạy theo cũng ko chịu về với em, em chạy kè theo tới nhà nhỏ, nhỏ vào nhà và em ngồi trước.
Gọi đt thì nhỏ trong phòng, em xin lỗi, và em nói mọi chuyện là do em làm, nhỏ không nói gì hết giống như chấp nhận là em đã gây ra hết :(
Đúng là em làm hết, nhỏ bị la, nhỏ khóc cũng do em, không dám ra khỏi phòng, bị đói, khát, do em hết :(
Nhỏ nói mai mốt sẽ đi xe bus, em đòi chỡ cũng không chịu, r mai mốt tối rảnh thì sẽ qua nhà em chơi chứ ko đi đâu đc (cái này em nghe xong rất buồn, qua nhà em, tỏ ra bt khi em vừa làm chuyện mất xe) r kêu em vào ăn kẹo nhỏ vừa làm cho em đi ( mẹ, muốn khóc ="= ) thà nhỏ chữi em, nặng vào còn hơn là bt để em cảm thấy tội lỗi, trở thành tội nhân thiên cổ rồi ="=
Giờ khá là hoảng loạn nên nc hơi lạ, các bác thông cảm......Làm sao để trấn an tinh thần nhỏ đây :( các bác giúp em :(
Quay qua....xe đạp điện mất tiêu
nhỏ thì cứng người, em cũng vậy, không biết làm gì nữa, không khí im lặng gần nửa tiếng, nhỏ gọi cho mẹ và bị chữi, nhỏ khóc rất nhiều.....Em không biết làm gì chỉ biết ngồi vô dụng......Nhỏ không nói gì chỉ nói là :" Em đã kêu anh lần nào vào cũng phải khóa cổ" và im, em cứng họng không thể nói được câu xin lỗi.
Em và nhỏ kêu taxi về nhà em, rồi nhỏ đi bộ về, em kéo lại nói em đạp chỡ về cho. mhỏ không chịu và lội về, em xách xe đạp ra chạy theo cũng ko chịu về với em, em chạy kè theo tới nhà nhỏ, nhỏ vào nhà và em ngồi trước.
Gọi đt thì nhỏ trong phòng, em xin lỗi, và em nói mọi chuyện là do em làm, nhỏ không nói gì hết giống như chấp nhận là em đã gây ra hết :(
Đúng là em làm hết, nhỏ bị la, nhỏ khóc cũng do em, không dám ra khỏi phòng, bị đói, khát, do em hết :(
Nhỏ nói mai mốt sẽ đi xe bus, em đòi chỡ cũng không chịu, r mai mốt tối rảnh thì sẽ qua nhà em chơi chứ ko đi đâu đc (cái này em nghe xong rất buồn, qua nhà em, tỏ ra bt khi em vừa làm chuyện mất xe) r kêu em vào ăn kẹo nhỏ vừa làm cho em đi ( mẹ, muốn khóc ="= ) thà nhỏ chữi em, nặng vào còn hơn là bt để em cảm thấy tội lỗi, trở thành tội nhân thiên cổ rồi ="=
Giờ khá là hoảng loạn nên nc hơi lạ, các bác thông cảm......Làm sao để trấn an tinh thần nhỏ đây :( các bác giúp em :(
. tỏ ra quan tâm hơn thường ngày 1 tý, tránh nhắc lại chuyện củ. valentine nhờ đời nhỉ. 

Nếu muốn đền tới nơi tới chốn thì xin tiền luôn đi cho lành, cái xe những 7 củ mà đưa có tí tiền có khi nó bực thêm chứ k đc gì đâu