Tớ đang chơi campaign Balance of Power (Lvl Ace), bản patch 1.03 có nhiều thay đổi so với trước, BoP chỉ có F-16 Block CCIP
Đang đánh campaign tới ngày thứ 2, khá thú vị
Bắt đầu campaign : Airpower 2 bên gần bằng nhau, RoK + Usa ( Nam Hàn + Mĩ ) nhỉnh hơn 1 chút DPRK ( Bắc Hàn ) mỗi bên gần 400 máy bay các loại .
Day 1 : 9 h sáng : Bộ binh DPRK tiến qua biên giới tấn công vùng phía bắc-tây bắc Seoul và Kosong - Số lượng gần gấp đôi số quân Rok+Usa (RU).
9h15 một lọat F16 bắt đầu đợt đánh phá cách sân bay chính của DPRK nơi đóng quân của các đơn vị Mig29sm, Su25, Mig21( Koksan – Kuum ni – Kwail – Toun ni – Sunchon – Sunan ) không hiểu sao rất ít Mig lên đánh chặn, tuy nhiên SAM + Tower Artillery (TA) thì bắn như vãi trấu.
Tới gần 10h30 thì các sân bay chính trên đất DPRK bị hư hại nặng nề ( 0 % Operating )
mất khoảng nữa ngày để sửa chữa, Airpower DPRK gần như bị vô hiệu hóa, chỉ còn 40 % Operation ( thực ra là chỉ còn Support Aircraft là còn hoạt động ) rảnh tay cho không quân RU đánh phá các mục tiêu khác trên mặt đất, không quân RU ko thiệt hại nhiều trong đợt tấn công này .
2h bộ binh DPRK chiếm được sân bay Maduni cùng một số căn cứ ( Army ) quanh đó, xe tăng phía RU thiệt hại rất nhìêu, mất gần hết, chỉ còn toàn bộ binh – cơ giới nhẹ ( Infantry ). Quân DPRK cũng tiến gần tới Kosong dễ dàng ( trên đường tiến quân của DPRK có 1 số cầu nhưng tớ ko cho phá – tránh mất thời gian sửa chữa lại khi phản công )
5 h chiều quân DPRK bị chặn lại, một phần do viện binh RU kéo tới kịp và bị chặn đánh quyết liệt bởi trực thăng Apache, Cobra, các tốp F16 (Air to ground) và A-10A thunder. Apache, Cobra tỏ ra khá hiệu quả, ngoài ra có các đơn vị MLRS (multiple launch rocket system ) từ phía sau bắn hỗ trợ, trong vòng 3 phút 1 đơn vị MLRS 6 chiếc có thể tiêu diệt phần lớn 1 sư đoàn cơ giới.
Số quân DPRK bị tiêu diệt khá nhiều, giảm đáng kể , còn 70% do không được hỗ trợ trên không, RU mất khoảng hơn 30% .Không quân RU được tăng viện tiếp khoảng 20%, không quân DPRK còn khoảng 80% số máy bay nhưng ko cất cánh được cho các sân bay đã bị phá hủy, số còn hoạt động được tập trung ở Mirim và Iwon
17h 8 F117A và F15 strike eagle được điều tới miền nam.
19h – đêm xuống , F117A bắt đầu đi thả bom các sân bay đang được sửa chữa ngăn chặn Mig và Su vào cuộc, thả bom ở độ cao 25000ft, ngoài tầm bắn của TA và ko bị SAM phát hiện nên không mất chiếc nào – no one knows they come and go –
Tới 20h bộ binh RU bắt đầu phản công chiếm lại các khu vực bị mất và vượt qua biên giới khu vực Hyon, Manduni, do số lượng ít, chủ yếu là bộ binh infantry nên tiến rất chậm.
24h F16 tiếp tục đánh phá các nhà máy, sam site, căn cứ quân sự sản xuất máy bay, thép …
Ngày thứ 2 – 1h sáng : cho 2 đơn vị Airbone Cavalry ( kỵ binh bay ) đổ bộ xuống đông Heju - mắc kẹt - chiếm được một căn cứ bộ binh.
2 h sáng : Mig 21, Mig 29 DPRK các loại từ phía bắc chưa bị tấn công và các Airstrip (đường bộ được cải tạo thành đường băng ) bay tới thả bom các đơn vị bộ binh đang tíên qua Kosong , thiệt hại nhiều …
5h sáng B52 h được điều tới và đi xử lý nốt 2 sân bay chính phía đông bắc DPRK, 8 chiếc, thả bom ở 35000ft , mất 2 , hỏng 1, 3 F 15 Eagle hộ tống không hư hại gì, sân bay cũng … không hư hại gì ???
9 h sáng , số máy bay RU tăng lên ... 800 , gấp đôi của DPRK #

#
Mig 29, Mig 21 các loại tiếp tục tấn công RU infantry
…hi vọng cuối ngày sẽ có B1,B2 tăng viện