-Ông Duca này rành Hitman dữ. Tui chơi Hitman 1 thì bỏ giữa chừng, còn Hitman 2 mới chơi 2 ngày nay. Cảm giác phải nói là Hitman 2 dễ hơn rất nhiều so với Hitman 1. Nhưng truyền thống Hitman là giết mướn, đi hết vòng thì dễ ( cấp Normal, mới chơi mừ ) nhưng đạt Silent Asassin thì cực khoai , tui chơi cả chục vòng mà chì được 2 vòng Silent Assasin , còn bao nhiêu là Executer hết. hic
-Chơi trò này bảo đảm tốn nhiều thời gian, nội thời gian chờ đợi thôi cũng mệt, chưa kể tính toán sao cho càng xài ít đạn càng tốt, vậy mới được hạng cao. Đã vậy thằng nhóc mà mình muốn giết đâu có chịu ngồi yên một chỗ, chạy lung tung, đã vậy còn có vài tên guards đi theo, thử hỏi nếu bác muốn giết nó thì mấy thằng guards có đứng yên cho bác " hành sự " ko , muốn xài 1 viên vào đầu nó cũng khó. Nhiều vòng may mắn có thuốc độc ( cá nóc ) hay bomb thì còn đỡ, nhiều vòng thì trống trơn chẳng có gì. Cái dở của ông 47 này là ko có món ... tóc giả. Đầu trọc lóc đi lung tung thì " GUARD LOOKING A SUPICIUS BALD HEAD " lúc này thì cực tếu , đi đâu cũng bị mấy thằng lính dòm, mình đã cố tự nhiên lắm rồi mà chúng vẫn nổ súng .
-A.I trong game công nhận là tốt , nhưng có điều hơi vô lí 1 chút. Cái này nói ví dụ thôi , khi báo động thì tụi nó sẽ tản ra tìm mình , tuy nhiên khi tình hình êm xuôi trở lại , ông 47 đang trốn thì bỗng đâu 1 tên lính giống như có giác quan thứ sáu hay sao ấy, tự nhiên từ trong phòng canh chạy xồ ra trước mặt mình luôn mới ghê chứ, mặc dù 47 núp quá kĩ rồi, hình như cái này là lỗi game. Nếu bạn là người chỉ chơi cho qua vòng và ko nghĩ đến đạt hạng cao thì Hitman chỉ là một dĩa cơm sườn đối với bạn. A.I tuy tốt nhưng cũng vẫn là A.I , chúng chỉ đi theo những quy trình nhất định như những game stealth khác, nếu bạn nấp kĩ và tỉa thì chẳng mấy chốc giết hết lính nguyên màn, tất nhiên bạn cũng phải trả giá : MASS MURDERER .
-Tui đi Hitman 2 thường thích đem theo khẩu Piston Silenced , và có vòng chỉ đem theo sợi dây ( tin ko , vòng ở nước Malaysia đó ) . Trò này chơi thì chịu khó check cái map liên tục, để coi thằng trùm chạy đâu và bố trí của mấy thằng guard ( xin cho các bác biết thêm thông tin về Hitman 3 , cấp khó nhất sẽ ko có map, chỉ có 1 cái tên mà mình phải giết---> tự tìm ). Nhưng nói thật , Pliskin thấy Hitman 2 hay nhưng lại ko thích cho lắm, chẳng hiểu sao nhưng có lẽ tại Hitman chia ra nhiều mission, làm đứt mạch câu chuyện, mấy đoạn cắt cảnh thì hơi mờ mịt về thông tin, các weapons có nhiều nhưng toàn những vũ khí ồn ào ko à, chỉ có mỗi cái Piston giảm thanh và mấy cái Sniper là thấy pro thôi, đi nhiệm vụ ít nhất là 20' màn, nhiều khi cũng chán ---> oải .
-Bác nào muốn là sát thủ chuyên nghiệp thì buộc phải chơi qua trò này. Pliskin cũnng post lên đây những kinh nghiệm " xương máu " của mình sau hai ngày chơi :
+tính gì thì tính, check map, check briefing, xem target video , tìm hiểu thói quen tật xấu của mấy thằng trùm mà ra tay. Trên bản đồ sẽ có vài nơi kí hiệu ! , các bác cứ đến mà lấy các món item phù hợp để ám sát ( thịt cá nóc, thuốc độc, bomb và remote....).
+trước khi quyết định giết thằng nào phải chịu khó suy nghĩ trước xem có cần thiết hay ko, nhìn trước nhìn sau, giết xong nhớ tìm chỗ kín mà giấu xác.
+bác nào có khả năng " giả nai " tốt thì sẽ làm pro của trò này, giết xong , thay đồ đi thanh thản vào phòng và cho thằng nhóc trùm một viên. Nhớ để ý đến các message trong STATUS : mấy thông tin này cực kì hữu ích, nhiều khi tụi nó muốn kêu các món ăn , bạn chỉ việc giết thằng giao bánh , giả dạng từ từ đi vào phòng riêng của nó và xử. Chú ý các innocent ( người vô tội ) , tụi nó mà thấy có người cầm súng chạy lung tung thì sẽ báo với guard hoặc police, Pliskin thấy nó chẳng innocent chút nào.
+muốn qua 1 vòng thì mất 20-25 phút , nhưng nếu muốn đạt Silent Assasin thì có khi bạn phải ngồi 1 tiếng để nghiền ngẫm trận địa , 1 và chỉ 1 viên đạn cho mỗi vòng , cho dù vòng đó có đến 2 mục tiêu ( ?!!??!? ) . Kiên nhẫn là chìa khoá của thành công, ở game nào cũng vậy, và nhất là series Hitman.