donghuynh
Mr & Ms Pac-Man
- 22/9/03
- 293
- 0
Phát hành ngày 26/10/04 (đầu tháng 11 sẽ có mặt ở VN).Thể loại FPS:
Game nói về đề tài chiến tranh VN, nó sẽ thuật lại các trận chiến ác liệt nhất từ những năm cuối thập niên 60 cho đến những ngày Mỹ di tản ra Hạm đội 7, ở game này tôi thấy phần nhiều nói đến những trận đánh ở những đường phố SG và các vùng phụ cận như Củ Chi, Biên Hòa.....(vì tôi thấy rõ những chử Việt ở những Hiệu ăn SG), nhưng kg vì vậy mà game mất đi tính hoành tráng của nó(như các bạn biết SG là 1 thành phố rất rộng lớn).....Đẫm máu và khốc liệt nhất là trận đánh Tết Mậu Thân của Việt Cộng, những cánh đồng rộng lớn ở Củ Chi luôn là nỗi sợ hãi của quân Mỹ và bọn Thủy Quân lục chiến Ngụy
Trên đây là ý kiến của tôi dựa vào những sreenshots của gamespot, phần Review chưa chi tiết lắm và hy vọng game này kg đến nổi....tệ.
bạn nào có quan tâm,xin góp ý!!!
Have a not bad day!!
Game nói về đề tài chiến tranh VN, nó sẽ thuật lại các trận chiến ác liệt nhất từ những năm cuối thập niên 60 cho đến những ngày Mỹ di tản ra Hạm đội 7, ở game này tôi thấy phần nhiều nói đến những trận đánh ở những đường phố SG và các vùng phụ cận như Củ Chi, Biên Hòa.....(vì tôi thấy rõ những chử Việt ở những Hiệu ăn SG), nhưng kg vì vậy mà game mất đi tính hoành tráng của nó(như các bạn biết SG là 1 thành phố rất rộng lớn).....Đẫm máu và khốc liệt nhất là trận đánh Tết Mậu Thân của Việt Cộng, những cánh đồng rộng lớn ở Củ Chi luôn là nỗi sợ hãi của quân Mỹ và bọn Thủy Quân lục chiến Ngụy
Trên đây là ý kiến của tôi dựa vào những sreenshots của gamespot, phần Review chưa chi tiết lắm và hy vọng game này kg đến nổi....tệ.
bạn nào có quan tâm,xin góp ý!!!
Have a not bad day!!

hay bị bất cứ chứng tật gì cũng đều muốn mau lành chóng khoẻ. Cuộc chiến gần nhất trong lịch sử VN cũng đã trải qua 30 năm rồi, vậy mà cứ ngồi đó bới móc cho vết thương nó lây lan ra thêm. Sao không tìm cách chữa cho nó lành hẳn có hay hơn không? Games làm ra là để cho người chơi games thưởng thức chứ không phải dùng nó mà đả kích tư tưởng của nhau. Chẳng có ai đúng ai sai trong bất cứ cuộc chiến nào cả. Dù cho kẻ chiến thắng hay người thất bại đều tìm đủ lý do để biện minh cho kết quả của mình. Vậy thì thay vì ngồi đó tra tấn chất xám của nhau, sao không dùng chất xám đó tìm tòi những cái hay cái đẹp để cùng thưởng thức có phải hay hơn không? Suy nghĩ tích cực một chút sẽ thấy cho dù mình làm bất cứ chuyện gì trong một ngày, sau khi mặt trời lặn rồi cũng qua cái ngày đó, vậy thì tốt nhất là cứ vui vẻ cho xong một ngày. Nói một cách khác, dù cái game đó nó có cái gì trong đó đi chăng nữa thi chung quy nó vẫn là cái game. À sẵn đây mới nhớ, Hung Long có chơi thử The Guy Game chưa? Một game cực kỳ...khônb biết phải nói sao :) Cái cover của cái game thì thấy models chẳng có chỗ nào để than phiền, nhưng đến lúc chơi thì...cha mẹ ơi...hối hận đã muộn. Playboy video chỉ có $9.99 thôi mà toàn là người khá cả :), còn cái game đó, $29.99 mà ...yuck! Hehe, Just mua hàng toàn là mua thẳng từ warehouse cho nên giá cả có thể chênh lệch so với retail prices.