Eiko
Mr & Ms Pac-Man
- 27/4/08
- 207
- 0
Mình với bạn ý học cùng lớp ( đại học năm 2 rồi ). Khoảng 5 tháng vừa qua, quan hệ của mình với bạn ấy đang tiến triển tốt đẹp. Bạn ấy có bạn trai một lần rồi và cũng vừa chia tay được khoảng 8 tháng rồi. Có nghĩa là cũng khá gần đây. Mình biết là bạn ấy đang bị tổn thương rất nhiều và khó để quên đi ny cũ. Mỗi lần mình tâm sự với bạn ý , bạn ý đều nói mình giúp bạn ý nguôi ngoai đi rất nhiều. Và mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe điều đó.
Khoảng 2 ngày trước mình có nói lên tình cảm và hỏi bạn ý có chấp nhận làm bạn gái mình ko ? Bạn ấy bảo mình thực sự làm bạn ấy khó xử và từ chối, chỉ muốn làm bạn với mình.
Theo các bạn mình có làm sai ở đâu ko? Và thực sự có cơ hội cho mình với bạn ấy tiến đến tình yêu hay ko ? Và tiếp theo mình phải làm gì ?
Mình thực sự muốn bạn ý hạnh phúc.
Các bạn giúp mình với, mình thực sự rất nghiêm túc và cũng là lần đầu mình yêu, chưa hề có kinh nghiệm.
Khoảng 2 ngày trước mình có nói lên tình cảm và hỏi bạn ý có chấp nhận làm bạn gái mình ko ? Bạn ấy bảo mình thực sự làm bạn ấy khó xử và từ chối, chỉ muốn làm bạn với mình.
Theo các bạn mình có làm sai ở đâu ko? Và thực sự có cơ hội cho mình với bạn ấy tiến đến tình yêu hay ko ? Và tiếp theo mình phải làm gì ?
Mình thực sự muốn bạn ý hạnh phúc.
Các bạn giúp mình với, mình thực sự rất nghiêm túc và cũng là lần đầu mình yêu, chưa hề có kinh nghiệm.




, bây giờ thì mình với bạn ý thân thiết lắm rồi, bạn ý quan tâm mình rất nhiều, mình muốn đợi thêm tầm 2 tháng nữa sẽ tỏ tình lại lần nữa, các bạn có thể nói cho mình mỗi lần đi chơi thì nên làm gì và nói những chuyện gì để làm tăng thêm tình cảm giữa mình với bạn ý không.
Hãy xem xét lại những nhận định của cậu có chính xác không. Cụ thể: Vai trò của cậu là gì? Cũng có thể cô ấy chỉ coi cậu là một người bạn trai thân thiết. Cậu quan tâm đến cô ấy đấy, cậu là người cô ấy tâm sự, cậu gần gũi trong sinh hoạt với co ấy. Nhưng... thật tiếc phải dùng từ nhưng... Nhưng cái đó với một số tụi nó lại chẳng liên quan gì đến chuyện quyết định người yêu của tụi nó cả.