• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mình cần xin gấp quần áo rét, chăn màn... Cũ mới đều được ạ

thuhang1090

Youtube Master Race
Tham gia ngày
3/9/17
Bài viết
0
Reaction score
0
Thầy giáo hiệu trưởng vừa thông tin, trong đó quá lạnh, các con phải đốt lửa trong lớp học để có thể giữ ấm được. Mình cần xin gấp quần áo rét, chăn màn... (Cũ mới đều được ạ).

https://www.facebook.com/mrface24/posts/10215211897271961

26239327_10215211893471866_7462947884748566060_n.jpg

Trường Tiểu học Phiêng Púng xã Mường Cai cách trung tâm huyện 29km. Là trường thuộc xã vùng 3 biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã tỉnh Sơn La. Trường có tổng số 350 trong đó có hơn 200HS theo học bán trú. Các em học theo học bán trú tại trường đa phần là gia đình con em các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và nhà cách trường khá xa. Ngày nắng cũng như ngày mưa, để đến trường những đứa trẻ này vẫn vẫn miệt mài men theo đường rừng xuống núi tìm con chữ. Có những em học sinh phải đi bộ 25km mới có thể tới trường, nên các em chỉ về nhà vào ngày cuối tuần để mang lương thực là những bao gạo nhỏ xuống nấu những bữa ăn qua ngày.
Hiện tại Trường Tiểu học Phiêng Púng có 15 lớp học, số phòng học không đủ đáp ứng được số lượng học sinh nhà trường nên các em phải học 2 ca trong ngày. Các em cũng chưa có nhà ở bán trú nên vẫn phải ở trong những phòng tạm như thế này. Nhìn những hình ảnh các con phải đốt những đống lửa sưởi ấm qua ngày mà không thể chia sẻ. Hi vọng những tổ chức cá nhân sẽ chung tay giúp đỡ với những em nhỏ ở xã nơi đây, để các em có thêm những tấm áo sưởi ấm mùa đông giá lạnh này.
Mọi sự ủng hộ về tài chính, quần áo, chăn ấm, màn, đồ dùng học tập dành cho các con xin liên hệ sđt:
1. Tại Nam Định : 0978.959.868. A Cường, số 101, ngõ 15 Trần Huy Liệu, tp Nam Định
2/ Tại Hà Nội : 0942591919. A Dũng, 124 Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Các mẹ, các chị nào trong tp Nam Định có quần áo, đồ chơi và dụng cụ học tập cũ mà không đi lại được cứ alo mình qua tận nơi lấy nhé.
Mọi sự ủng hộ sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này. Đồ đạc gom được sẽ được tập kết và chuyển đi lên Sơn La vào cuối tuần sau.
Rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của mọi người.
 
Back
Top