Chào mọi người.
Vì vấn đề này khá tế nhị, nên mình mạn phép dùng nick phụ. Mong mọi người tư vấn giùm, vì mình đang rất băn khoăn.
Tên của mình là Tống ...
Mình biết, ngay khi các bạn đọc tên này, sẽ có người nghĩ rằng mình gốc tàu khựa. Và mình luôn bị mọi người nghĩ như thế từ lúc sinh ra đến nay.
Trong khi đó, họ Tống là một họ của người Việt nam từ hàng trăm năm nay. Có thể xem tài liệu này để biết thêm chi tiết. http://www.phahe.vn/FamilyTree/Pages/ViewFunctionContent.aspx?FamilyTreeID=2977&id=1313
Ông nội mình, cha mình, đều đã từng phục vụ trong QDND Việt Nam.Trong lí lịch, trong CMND, trong hộ chiếu, đều ghi mình là người Việt Nam. Dân tộc Kinh. Tôn giáo: Không. Bản thân mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc một cách cực đoan. Mình cũng hay đọc sách lịch sử, truyện lịch sử, nên cũng giống như bao anh em khác ở đây, mình căm thù bọn khựa từ bé.
Nói như thế để mọi người hiểu, mình đã uất ức, đã bực mình, đã cay cú như thế nào khi bị xem là một thằng gốc tàu. Thậm chí anh em bạn bè lỡ nói câu nào, mình cũng sẵn sàng nổi cáu.
Giờ đây, mình càng ức chế hơn nữa, khi thỉnh thoảng vẫn bị đánh đồng vỡi lũ đó. Hôm trước, khi mình đang đọc báo về vụ tàu khựa gây hấn với Việt Nam, một đứa NV trong phòng mình bảo: a, ở đây có một thằng tàu khựa này! Mình đã không kìm chế được và gây lộn với nó. Hoặc như hôm trước, mình gửi cho mấy người bạn xem bài tầy chay hàng tàu, có người đã bảo: "mày mà cũng ra vẻ à".
Đau lắm. Còn gì đau hơn khi bị dè bỉu và xa lánh, bởi những người đồng bào mình, ngay trên quê hương mình?
Vì vậy, mình đang nghĩ đến chuyện đổi họ. Ông mình bảo cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mình không thể chạy theo từng người và bảo rằng, này họ của tao như thế nhưng tao là người Việt Nam, gốc Việt Nam đàng hoàng. Và hơn cả là mình cảm thấy ghê tởm khi bị coi là 1 thành viên của bọn khựa.
Nhưng mình cũng băn khoăn, không biết phải nói với họ hàng, gia đình như thế nào?
Các bạn làm ơn tư vấn cho mình với.
Vì vấn đề này khá tế nhị, nên mình mạn phép dùng nick phụ. Mong mọi người tư vấn giùm, vì mình đang rất băn khoăn.
Tên của mình là Tống ...
Mình biết, ngay khi các bạn đọc tên này, sẽ có người nghĩ rằng mình gốc tàu khựa. Và mình luôn bị mọi người nghĩ như thế từ lúc sinh ra đến nay.
Trong khi đó, họ Tống là một họ của người Việt nam từ hàng trăm năm nay. Có thể xem tài liệu này để biết thêm chi tiết. http://www.phahe.vn/FamilyTree/Pages/ViewFunctionContent.aspx?FamilyTreeID=2977&id=1313
Ông nội mình, cha mình, đều đã từng phục vụ trong QDND Việt Nam.Trong lí lịch, trong CMND, trong hộ chiếu, đều ghi mình là người Việt Nam. Dân tộc Kinh. Tôn giáo: Không. Bản thân mình là một người theo chủ nghĩa dân tộc một cách cực đoan. Mình cũng hay đọc sách lịch sử, truyện lịch sử, nên cũng giống như bao anh em khác ở đây, mình căm thù bọn khựa từ bé.
Nói như thế để mọi người hiểu, mình đã uất ức, đã bực mình, đã cay cú như thế nào khi bị xem là một thằng gốc tàu. Thậm chí anh em bạn bè lỡ nói câu nào, mình cũng sẵn sàng nổi cáu.
Giờ đây, mình càng ức chế hơn nữa, khi thỉnh thoảng vẫn bị đánh đồng vỡi lũ đó. Hôm trước, khi mình đang đọc báo về vụ tàu khựa gây hấn với Việt Nam, một đứa NV trong phòng mình bảo: a, ở đây có một thằng tàu khựa này! Mình đã không kìm chế được và gây lộn với nó. Hoặc như hôm trước, mình gửi cho mấy người bạn xem bài tầy chay hàng tàu, có người đã bảo: "mày mà cũng ra vẻ à".
Đau lắm. Còn gì đau hơn khi bị dè bỉu và xa lánh, bởi những người đồng bào mình, ngay trên quê hương mình?
Vì vậy, mình đang nghĩ đến chuyện đổi họ. Ông mình bảo cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mình không thể chạy theo từng người và bảo rằng, này họ của tao như thế nhưng tao là người Việt Nam, gốc Việt Nam đàng hoàng. Và hơn cả là mình cảm thấy ghê tởm khi bị coi là 1 thành viên của bọn khựa.
Nhưng mình cũng băn khoăn, không biết phải nói với họ hàng, gia đình như thế nào?
Các bạn làm ơn tư vấn cho mình với.
Chỉnh sửa cuối:


