Black_Red
Youtube Master Race
- 24/11/10
- 98
- 98
nick này mình mượn được từ một người bạn trên diễn đàn, có chuyện này mình đang rất khó nghĩ và có cảm giác như mình đang bị mất phương hướng ...
chuyện là thế này : mình có quen một bạn gái, tính từ lúc mình gặp mặt lần đầu, làm quen và nói chuyện chỉ mới 1 tháng rưỡi .. thời gian không phải là dài và mình cũng đã có cảm tình với bạn ấy, nếu nói là yêu thì có lẽ không đúng, nhưng nếu là thích thì có lẽ là cao hơn
mình thì nt với bạn ấy khá nhiều và nói chuyện cũng hài hước và lâu lâu còn giả vờ thêm vài câu tình cảm mà khi đã là người yêu của nhau mới nói
. bạn ấy thì khi nghe những câu ấy chỉ cười mà thôi, lâu lâu còn hỏi lại thật không nữa
và hôm bữa mình đã thử nắm tay bạn ấy thì bạn ấy để yên cho mình nắm mả ko dùng dằn ra gì cả .. 2 đứa rất thân mật với nhau, tình cảm đến một cách tự nhiên :)
nhưng nếu chuyện như thế thì có lẽ không có gì rồi, chỉ là có vài điều mình nghĩ :
1. có phải mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, cái gì đến nhanh cũng qua nhanh mà mình thì không muốn như thế :(
2. bạn ấy mặc dù đã cho mình nắm tay nhưng có cảm giác như đó rất gượng ép, bạn ấy thì có nhiều người theo đuổi,và bạn ấy là một người khá khó hiểu, mình thì có cảm giác bạn ấy chỉ xem mình như một người bạn, hoặc là hơn thế
và điều cuối cùng, là liệu mình có nên nói một lời tỏ tình chính thức với bạn ấy hay không ? ... mình đang khá rối bời :(
chuyện là thế này : mình có quen một bạn gái, tính từ lúc mình gặp mặt lần đầu, làm quen và nói chuyện chỉ mới 1 tháng rưỡi .. thời gian không phải là dài và mình cũng đã có cảm tình với bạn ấy, nếu nói là yêu thì có lẽ không đúng, nhưng nếu là thích thì có lẽ là cao hơn
mình thì nt với bạn ấy khá nhiều và nói chuyện cũng hài hước và lâu lâu còn giả vờ thêm vài câu tình cảm mà khi đã là người yêu của nhau mới nói
. bạn ấy thì khi nghe những câu ấy chỉ cười mà thôi, lâu lâu còn hỏi lại thật không nữa và hôm bữa mình đã thử nắm tay bạn ấy thì bạn ấy để yên cho mình nắm mả ko dùng dằn ra gì cả .. 2 đứa rất thân mật với nhau, tình cảm đến một cách tự nhiên :)
nhưng nếu chuyện như thế thì có lẽ không có gì rồi, chỉ là có vài điều mình nghĩ :
1. có phải mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh, cái gì đến nhanh cũng qua nhanh mà mình thì không muốn như thế :(
2. bạn ấy mặc dù đã cho mình nắm tay nhưng có cảm giác như đó rất gượng ép, bạn ấy thì có nhiều người theo đuổi,và bạn ấy là một người khá khó hiểu, mình thì có cảm giác bạn ấy chỉ xem mình như một người bạn, hoặc là hơn thế
và điều cuối cùng, là liệu mình có nên nói một lời tỏ tình chính thức với bạn ấy hay không ? ... mình đang khá rối bời :(
tiến lên đi bạn
...
. Con trai phần đa thì bị lợi dụng tiền bạc hơn là tỉnh cảm bạn à:). Nói chung là cứ bình thường chứ đừng quá dính sâu vào lúc bể lỡ thì cũng ít đau.
. Như thế may ra em nó lại theo cậu
. Nghe giống như thư giãn, nhưng biết cách thì sẽ rất hữu dụng cho các thể loại lẳng lơ
.