- 19/4/09
- 195
- 168
Xin tự giới thiệu năm nay mình học 11 ở một trường tư , ở trường mình người ta chì dạy kiến thức căn bản nên cũng dễ hiểu cộng với việc đi học thêm nên mình cũng khá hơn so với mấy đứa bạn cùng lớp.Mình cứ nghĩ là nếu cứ đà này thì sau này nếu rớt ĐH thì cùng lắm luyện thi 1 năm rồi sẽ đậu.Mấy hôm nay ông thầy dạy thêm lấy đề ĐH khối A năm nay ra , ổng lọc ra 2 câu bảo là đã học qua rồi và bắt làm, lúc đó mình ko hề bik làm gì hết còn mấy đứa học trường khác thì nó lên làm đc, rồi thầy cho thêm mấy bài toán giải pt lượng giác của mấy năm trước nữa, thầy bảo " nếu trong 9 đề này ai ko làm đc đề nào thì dẹp ước mơ ĐH lại đi , nếu cố gắng thi cũng chỉ phí hoài tuổi trẻ" nghe câu đó xong mình sock lắm , vì mình ko bik làm 1 ít nào trong mớ đó .Lúc đó mới bik rằng mình quá ngây thơ, cứ như ếch ngồi đáy giếng ấy, bây giờ mình mới bik kiến thức của mình so với người khác là quá thấp. Bây giờ chẳng bik nên làm thế nào nữa ,cùng ngồi trong 1 lớp học thêm nhưng trình tụi nó bây giờ ở trên trời còn mình thì ở ngay dưới đất ,mình thì đến mấy bài pt trong sgk còn bài đc bài ko nữa .Xin hỏi bây giờ có nên dẹp ước mơ ĐH qua 1 bên ko ? 
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
VỘi quá nên type nhầm cái tiêu đề ,mọi người đừng cười nha

---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
VỘi quá nên type nhầm cái tiêu đề ,mọi người đừng cười nha

, bằng nhau hết nên hiểu nhau cả :). Với lại nên đi kiếm một lớp học nào mới đi , kiếm lớp nào có tiếng một chút á , đừng có quá giỏi là được :) .
.
cuối năm rồi nó sẽ khác thui
bây giờ theo mình bạn cứ hình dung trong đầu là : trong cái lớp học thêm này tao là đứa ngu nhất, vì mọi người xung quanh đều khôn hơn tao nên phải ráng mà chạy cho kịp 

.
,mình thuộc dạng không siêng năng lắm,nhưng nói chung tiếp thu khá tốt