Kanone
Mario & Luigi
mình ko rõ có phải mình emotional ko
mình 18
cô ấy 17
quen nhau lúc về VN chơi
mình chuyển trường tử massachussets về California, về nơi gần cô ấy
đồng thời mình phỉa tự nấu nướng,tập mọi thứ cho 1 cuộc sống tự lập,vào 1 trường bình thường, thay vì gap year ( học thêm 1 năm nữa trung học) mình chọn luôn năm nay trung học để năm sau vào đại học
coi như về mặt sự nghiệp là mình cá cược
chỉ để gần cô ấy
lạm phát, kinh tế nhà mình đi xuống. mình mua xe rồi làm nhiều thứ.
cuối cùng từ khi mua xe đến giờ mới chở được cô ấy 1 lần. cô ấy bảo bận.
cô ấy bảo mình emotional.
có đợt mình và cô ấy ngày nào cũng nhắn tin. rồi do áp lực nhiều thứ, do mình sợ thằng nào cũng sẽ cướp tay trên của mình, mình đâm ra đòi đi chơi , khi ko được thì mình giận cô ấy ,nói này nọ rồi cô ấy giận, thế nhưng đến phút cuối, cô ấy vẫn ko chấm dứt quan hệ mà nói rõ là nên xem lại bản thân mình,
rồi thôi
rồi hôm trước mình nhắn tin hỏi thăm, thì cô ấy nói " giọng mình như kiểu mình là bạn trai của cô ấy hay muốn là ý. Rồi cô ấy bảo cô ấy bắt đầu nói chuyện với 1 chàng trai rồi. sợ thằng đấy hiểu lầm."
lên blog đọc, vì cô ấy biết cả tiếng anh lẫn hàn quốc, nên nội dung cũng vừa hàn vừa tiếng anh đại khái nói dung là kể 1 cuộc nc với 2 cô gái.
đứa 1 : nghe thật là ngớ ngẩn khi có bạn trai là hàn quốc
đứa 2: haham, hahaha jk ur always my ***** i love u silly, i really do
mình định suy nghĩ thêm 2 ngày nữa rồi sẽ quyết định có nên chấm dứt thứ này ko
suốt 2 tháng qua, mình si mê cô gái này. Mình biết làm nhưu vậy con gái sẽ ko theo nhưng... biết sao được
cô gái này thật là ntn vậy
mình tưởng mình đã hiểu hết về cô gái này như xem ra mình ...chưa rõ
mình 18
cô ấy 17
quen nhau lúc về VN chơi
mình chuyển trường tử massachussets về California, về nơi gần cô ấy
đồng thời mình phỉa tự nấu nướng,tập mọi thứ cho 1 cuộc sống tự lập,vào 1 trường bình thường, thay vì gap year ( học thêm 1 năm nữa trung học) mình chọn luôn năm nay trung học để năm sau vào đại học
coi như về mặt sự nghiệp là mình cá cược
chỉ để gần cô ấy
lạm phát, kinh tế nhà mình đi xuống. mình mua xe rồi làm nhiều thứ.
cuối cùng từ khi mua xe đến giờ mới chở được cô ấy 1 lần. cô ấy bảo bận.
cô ấy bảo mình emotional.
có đợt mình và cô ấy ngày nào cũng nhắn tin. rồi do áp lực nhiều thứ, do mình sợ thằng nào cũng sẽ cướp tay trên của mình, mình đâm ra đòi đi chơi , khi ko được thì mình giận cô ấy ,nói này nọ rồi cô ấy giận, thế nhưng đến phút cuối, cô ấy vẫn ko chấm dứt quan hệ mà nói rõ là nên xem lại bản thân mình,
rồi thôi
rồi hôm trước mình nhắn tin hỏi thăm, thì cô ấy nói " giọng mình như kiểu mình là bạn trai của cô ấy hay muốn là ý. Rồi cô ấy bảo cô ấy bắt đầu nói chuyện với 1 chàng trai rồi. sợ thằng đấy hiểu lầm."
lên blog đọc, vì cô ấy biết cả tiếng anh lẫn hàn quốc, nên nội dung cũng vừa hàn vừa tiếng anh đại khái nói dung là kể 1 cuộc nc với 2 cô gái.
đứa 1 : nghe thật là ngớ ngẩn khi có bạn trai là hàn quốc
đứa 2: haham, hahaha jk ur always my ***** i love u silly, i really do
mình định suy nghĩ thêm 2 ngày nữa rồi sẽ quyết định có nên chấm dứt thứ này ko
suốt 2 tháng qua, mình si mê cô gái này. Mình biết làm nhưu vậy con gái sẽ ko theo nhưng... biết sao được
cô gái này thật là ntn vậy
mình tưởng mình đã hiểu hết về cô gái này như xem ra mình ...chưa rõ
???