- 12/6/06
- 558
- 93
Mấy ngày nay, mình hay gọi điện t8m với cô ấy. Nhưng chỉ nói được vài ba chuyện đại loại như "ăn cơm chưa", "đang làm gì đấy", "hum nay học hành thế nào", "hum nay có chuyện gì vui kể nghe với"...
Cứ lặp lại như vậy thì nhàm chán quá, mặc dù mình không phải là người ít nói, nhưng lúc nói chuyện với cô ấy mình chẳng biết nói gì...
Mong các huynh chỉ giáo cho vài chiêu...
Cứ lặp lại như vậy thì nhàm chán quá, mặc dù mình không phải là người ít nói, nhưng lúc nói chuyện với cô ấy mình chẳng biết nói gì...
Mong các huynh chỉ giáo cho vài chiêu...
.......... Hồi đầu tui cũng thế, gọi nhiều, hỏi nhiều riết rồi biết nhỏ nhiều hơn :hug: ..... Nhưng càng biết nhiều thì càng thấy nhỏ con nít và tính khí đối lập 80% với mình
..... Tốt nhất là chủ thớt đừng biết nhiều quá, vì :


nó mà nc hay thì đầy chuyện để buôn , cứ hỏi han như bác chủ topic là dc rùi
thj thoảng đá thêm mí câu kiểu như " tự nhjn thấy nhơ nhớ " 1 cách đừng vô duyên và lộ liễu quá là ok :hug:
