babeluuvan
Youtube Master Race
- 28/9/07
- 0
- 0
Mình và cô ấy yêu nhau được ba tháng rồi chia tay. Nhưng mình vẫn còn rất yêu cô ấy. Sau một thời gian chia tay mình và cô ấy vẫn tiếp tục liên lạc va vẫn có những lúc đi chơi cùng nhau. Mình và cô ấy cứ tiếp tục như vậy cũng đến giờ cũng được gần ba năm. Nhiều lúc cô ấy tỏ ra vẫn có tình cảm với mình, nhiều lúc thì tỏ ra lạnh nhạt. Mình đã đau vì cô ấy một lần. Nhưng mình vẫn cố gắng tiếp tục theo đuổi đến bây giờ. Đến hôm nay, mình đi chơi cùng cô ấy và bạn bè cô ấy, cô ấy có những hành động trước mặt mình làm mình rất đau lòng. Mặc dù cô ấy biết minh vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy vẫn làm thế. Đến tối mình về nhà và nhắn tin cho cô ấy nói hết những điều mà trong lòng mình bấy lâu không dam nói. Mình đã hỏi cô ấy rằng cô ấy còn yêu mình không. Cô ấy trả lơi: em xin lỗi! em đã hết yêu rồi. Đây là lần thứ hai mình đau vì cô ấy. Lần này còn đau hơn lần trước rất. Mình cảm thấy mất hết ý trí, mất hết sức lực. Mình không biết phải làm gì. Sau đó, mình nói với cô ấy môt câu : mình vẫn mãi yêu, vẫn mãi chờ đợi cô ấy. Nhưng cô ấy không hồi âm. Giờ mình vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, mình không quên được cô ấy.
Mình nên tiếp tục hay buông tay...
Mình nên tiếp tục hay buông tay...
