Beyeumylove
Youtube Master Race
- 13/2/04
- 85
- 1
Mình để ý 1 cô gái cùng lớp đã 1 năm rồi :). Ngay từ những ngày đầu tiên mình đã có cảm tình với cô ấy, nhưng ngại không dám làm quen ( 1 năm sau này mới biết khoảng thời gian đó cô ấy đang hạnh phúc với n yêu ).
Cho đến một ngày, đó là những ngày giáp tết . Trong 1 buổi học, tình cờ mình cười với cô ấy và cô ấy cũng đáp lại. Thế là mình đã mạnh dạn xin số dt và làm quen, mình và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy có tâm sự với mình về chuyện tình cảm rằng người yêu của cô ấy yêu cô ấy nhiều lắm ( sau này có lẽ không có ai yêu cô ấy được như vậy ). Vì yêu cô ấy quá nhiều nên n yêu cô ấy chỉ biết có mỗi cô ấy, không cần ai khác , can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cô ấy ... nhiều chuyện xảy ra và cô ấy đã có ý định chia tay ( trước đó đã chia tay nhiều lần rồi ), mình thì khuyên cô ấy là không nên, tình cảm 1 năm rưỡi đâu phải dễ có, từ từ khuyên bảo là người yêu sẽ hiểu ra thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cô ấy và người yêu đã chia tay.
Tất nhiên n yêu cô ấy đâu chịu từ bỏ, đã làm mọi cách để cô ấy quay lại, thậm chí còn xin cô ấy ban cho lòng thương hại. Nhiều lúc cô ấy nói thấy vẫn còn thương vì ngừơi yêu cô ấy làm những hành động thấy rất tội ( có hôm cầm cả vỉ thuốc ngủ đứng trước nhà cho từng viên vào miệng trước mặt cô ấy ), cô ấy khổ tâm nhiều lắm, không biết làm sao để n yêu cô ấy hiểu ra và quên cô ấy đi nữa.
Về phần mình, không hiểu từ lúc nào mình đã cảm thấy không thể thiếu cô ấy rồi, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy ( ngay cả trong giấc ngủ ) :).Từ lúc bắt đầu nói chuyện tới nay đã 4 tháng rồi, cô ấy thì đã chia tay được 2 tháng rưỡi, mình cũng không dám biểu hiện gì nhiều, chỉ tặng quà sinh nhật, rủ cô ấy đi ăn uống thôi vì mình không muốn lợi dụng tình cảm cô ấy lúc này nhưng mình vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy.
Mình không biết phải làm thế nào nữa, thấy cô ấy khổ tâm vì n yêu, mình thương quá ( cô ấy xuống sắc rất nhiều, học hành thì bị thi lại ):(. Nhiều lúc muốn nói ra tình cảm của mình quá, cô ấy cũng có chút tình cảm với mình nhưng nghĩ lại như thế thì không hay ( n yêu cô ấy làm cho cô ấy không muốn yêu ai nữa ), có lẽ mình phải chờ thêm 1 thời gian nữa. Mong các anh em trong box tâm sự cho mình những lời khuyên với.:)
Cho đến một ngày, đó là những ngày giáp tết . Trong 1 buổi học, tình cờ mình cười với cô ấy và cô ấy cũng đáp lại. Thế là mình đã mạnh dạn xin số dt và làm quen, mình và cô ấy nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy có tâm sự với mình về chuyện tình cảm rằng người yêu của cô ấy yêu cô ấy nhiều lắm ( sau này có lẽ không có ai yêu cô ấy được như vậy ). Vì yêu cô ấy quá nhiều nên n yêu cô ấy chỉ biết có mỗi cô ấy, không cần ai khác , can thiệp quá nhiều vào cuộc sống cô ấy ... nhiều chuyện xảy ra và cô ấy đã có ý định chia tay ( trước đó đã chia tay nhiều lần rồi ), mình thì khuyên cô ấy là không nên, tình cảm 1 năm rưỡi đâu phải dễ có, từ từ khuyên bảo là người yêu sẽ hiểu ra thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, cô ấy và người yêu đã chia tay.
Tất nhiên n yêu cô ấy đâu chịu từ bỏ, đã làm mọi cách để cô ấy quay lại, thậm chí còn xin cô ấy ban cho lòng thương hại. Nhiều lúc cô ấy nói thấy vẫn còn thương vì ngừơi yêu cô ấy làm những hành động thấy rất tội ( có hôm cầm cả vỉ thuốc ngủ đứng trước nhà cho từng viên vào miệng trước mặt cô ấy ), cô ấy khổ tâm nhiều lắm, không biết làm sao để n yêu cô ấy hiểu ra và quên cô ấy đi nữa.
Về phần mình, không hiểu từ lúc nào mình đã cảm thấy không thể thiếu cô ấy rồi, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy ( ngay cả trong giấc ngủ ) :).Từ lúc bắt đầu nói chuyện tới nay đã 4 tháng rồi, cô ấy thì đã chia tay được 2 tháng rưỡi, mình cũng không dám biểu hiện gì nhiều, chỉ tặng quà sinh nhật, rủ cô ấy đi ăn uống thôi vì mình không muốn lợi dụng tình cảm cô ấy lúc này nhưng mình vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ấy.
Mình không biết phải làm thế nào nữa, thấy cô ấy khổ tâm vì n yêu, mình thương quá ( cô ấy xuống sắc rất nhiều, học hành thì bị thi lại ):(. Nhiều lúc muốn nói ra tình cảm của mình quá, cô ấy cũng có chút tình cảm với mình nhưng nghĩ lại như thế thì không hay ( n yêu cô ấy làm cho cô ấy không muốn yêu ai nữa ), có lẽ mình phải chờ thêm 1 thời gian nữa. Mong các anh em trong box tâm sự cho mình những lời khuyên với.:)

