Bạn gái tôi là người nước ngoài (Hàn Quốc) và chúng tôi quen nhau trong bối cảnh Em qua VN làm việc với công ty tôi ... sau 1 tháng chúng tôi nảy sinh tình cảm và đã sống với nhau trong 2 tháng ... sau đó do hết đợt công tác nên em phải về nước (sẽ quay lại nhiều lần). Sau khi về nước thì phát hiện ra là em vẫn đang có bạn trai ở Hàn Quốc được 1 năm trước khi qua VN ... và khi qua đây thì đã trót yêu tôi ... tôi tin tình yêu của em dành cho tôi rất nhiều và chân thành vì những gì em đối xử với tôi làm tôi tin điều đó là sự thật. :)
Trong thời gian em về nước chúng tôi có liên lạc với nhau bằng việc gọi điện và bạn trai của Em bên đó đã tình cờ bắt gặp và biết chuyện 2 đứa ... sau đó em đã nói lời chia tay với người bạn trai đó nhưng do quá shock nên anh ta đã có những phản ứng rất đau buồn (khóc lóc, van xin, năn nỉ ...) điều đó đã làm tác động mạnh tới tâm lý của Em và thật đau lòng là Em đã suy nghĩ lại ...
Sau khi biết chuyện tôi cố gắng thuyết phục và mong em sẽ chia tay người bạn trai cũ đó nhưng tiếc rằng do quá nặng tình nên em đã không thể đưa ra quyết định đó ... xét về điều kiện thuận lợi thì tôi thua hoàn toàn người đó vì tôi ở VN, quá xa nơi em đang sống, tôi không thể thuyết phục và đưa em quay lại với tôi trong tình cảnh này.
Giờ đây tôi hoàn toàn bất lực vì không biết làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của Em vì Em không nỡ bỏ người ta, không muốn mang tiếng phụ tình, vô trách nhiệm ... giờ tôi biết phải làm sao đây để kéo em quay lại với tôi mặc dù tôi biết 1 điều là em vẫn còn rất yêu tôi ...
Trong thời gian em về nước chúng tôi có liên lạc với nhau bằng việc gọi điện và bạn trai của Em bên đó đã tình cờ bắt gặp và biết chuyện 2 đứa ... sau đó em đã nói lời chia tay với người bạn trai đó nhưng do quá shock nên anh ta đã có những phản ứng rất đau buồn (khóc lóc, van xin, năn nỉ ...) điều đó đã làm tác động mạnh tới tâm lý của Em và thật đau lòng là Em đã suy nghĩ lại ...
Sau khi biết chuyện tôi cố gắng thuyết phục và mong em sẽ chia tay người bạn trai cũ đó nhưng tiếc rằng do quá nặng tình nên em đã không thể đưa ra quyết định đó ... xét về điều kiện thuận lợi thì tôi thua hoàn toàn người đó vì tôi ở VN, quá xa nơi em đang sống, tôi không thể thuyết phục và đưa em quay lại với tôi trong tình cảnh này. Giờ đây tôi hoàn toàn bất lực vì không biết làm cách nào để thay đổi suy nghĩ của Em vì Em không nỡ bỏ người ta, không muốn mang tiếng phụ tình, vô trách nhiệm ... giờ tôi biết phải làm sao đây để kéo em quay lại với tôi mặc dù tôi biết 1 điều là em vẫn còn rất yêu tôi ...



thì thèn hàn quốc nó ngại gì mà ko tự hào về