Mình đã chót gây ra cho cô ấy 1 vết thương lòng , trong 1 chút k bình tĩnh được mình đã nói lời chia tay với cô ấy ( vì cô ấy nói dối mình , chỉ muốn mình k nghĩ linh tinh) cả ngày hum sau đó thì mình đã nghĩ , nghĩ rất nhiều và nhận thấy mình yêu cô ấy rất nhièu , mình muốn làm lại , nhưng có 1 người đã an ủi , chia sẻ cô ấy và chiếm đc 1 chút tình cảm cô ấy trong ngày hôm đó , cô ấy chưa đồng ý quay lại với mình vì sợ người đó tổn thương , giữa mình và cô ấy dường như đã có khoảng cách , cô ấy k thể tự nhiên với mình như trước nữa , mình fải làm thé nào để xoá bỏ đi khoảng cách vô hình đó và có thể làm cô ấy quay lại với mình . mong nhạn đuợc tư vấn của mọi người , xin dừng bảo mình từ bỏ vì mình k phải là người dễ bỏ cuộc thế đâu .:)
Còn nếu chuyện này xảy ra lâu rồi mà bg mới tìm cách tháo gỡ thì ....
đang tính kết là thằng đàn ông k thể bị lụy quá đc :P
chuyện thường ở huyện thôi
trường hợp của bác cũng như em thôi thế nên bác nên nhanh chóng nói ra đi để lâu ko dc đâu con gái ko chờ dc đâu :) bác nên nói thành tâm một chút cho cô ấy thấy dc rằng với bác cô ấy là người quan trọng nhất cho cô ấy biết bác yêu cô ấy như thế nào và ko thể mất cô ấy nếu còn yêu cô ấy sẽ tha thứ mà chúc bác may mắn nhé 