Chào mọi người. Mình lại có chuyện nhờ mọi người nhận xét cho khách quan.
Chẳng là mình với 2 đứa con gái thuê nhà ở cùng. Mình đang ở Pháp. Nhà có 2 phòng ngủ, mình 1 phòng nhỏ, 2 đứa kia ở chung phòng lớn.
Sáng sớm hôm trước, mình đang ngủ thì 1 đứa ở phòng bên kia nó ko ngủ được (hình như tối qua cãi nhau với bạn trai), nó bật nhạc và hát theo. Sáng sớm yên tĩnh lắm nên dù có bật nhỏ nó cũng thành to mọi người ạ. Mình cố mặc kệ, lăn qua lăn lại cố ngủ những vẫn ko ổn >_<. Thế là mình lôi điện thoại ra SMS cho em nó 1 cách rất lịch sự: "Em ơi, mới sáng sớm, em vặn nhỏ nhạc lại được ko? Merci
".
Rồi, nhạc tắt rồi. Em nó cắm tai nghe vào. Mình thở phào ngủ tiếp. Vẫn chưa vào giấc thì em nó lại cất tiếng hát
. Mà các bác biết là lúc đeo tai nghe nhạc vào thì người ta nói to hơn bình thường ko?
Ôi zời, cứ nhai đi nhai lại 1 bài. Bực ko chịu được. Trong lúc cáu giận đã lên facebook post 1 cái stt "Hết nhạc rồi lại đến hát. Mất ngủ 1 mình chưa đủ hay sao còn muốn kéo thêm đồng đội nữa chứ?".
Lúc sau em nó đọc được, ko hát hò gì nữa nhưng SMS lại em 1 tin chả lấy j làm thiện cảm lắm: "Rồi, em xin lỗi. Em câm. Nhưng em sẽ tiếp tục loảng xoảng trong nhà. Xin lỗi trước."
Cái vụ loảng xoảng trong nhà thực ra chỉ là buổi sáng nó dậy đi lại nấu nướng tí tẹo thôi. Ngày nào chả thế, em cũng quen rồi. Chả sao. Lúc sau thì em ngủ thêm được 1 tiếng nữa rồi lại phải dậy đi làm. Nó thì đi thực tập nên đi trước khi em dậy r.
Cái chính là sau đó 1 đứa bạn nó đưa em link blog của nó cho em đọc bài viết mới nhất. Tóm tắt lại thì là: "Hãm, lúc đầu sms mình đã cười khẩy, h còn thế này nữa. đàn ông gì mà tính đàn bà thế; tu luyện thêm ngàn năm nữa rồi hẵng tính làm đồng đội của tôi"... Rồi kêu con bạn là em nó chỉ hát be bé thôi mà cũng bị nói. Vâng, em đeo tai nghe, bật gần max volume rồi nói lúc sáng sớm yên tĩnh thử xem
Sau khi đọc xong thì thấy cũng tức. Bình tĩnh lại, suy nghĩ thì mình post cái stt đấy lên cũng hơi quá nên em xóa luôn nhưng mà ko nói thì ứ ngủ được, sáng lại uể oải đi làm.
Mà đây cũng có phải là lần đầu quái đâu. Lần trước em nó cũng ko ngủ được, ra phòng ngoài làm bài tập rồi cũng bật nhạc đến 3-4h sáng. Nhạc ko lời đã sướng, toàn nhạc có lời, thậm chí có mấy bài kiểu dance Hàn Quốc
Cũng may là tháng sau trả nhà rồi, em té ra ở 1 mình cho tiện.
Đấy là suy nghĩ của em. Em chả biết mình xử sự như thế có đàn bà ko? Nhờ mọi người nhận xét xem em đàn bà hay đứa kia vô ý thức hộ em cái.
Chẳng là mình với 2 đứa con gái thuê nhà ở cùng. Mình đang ở Pháp. Nhà có 2 phòng ngủ, mình 1 phòng nhỏ, 2 đứa kia ở chung phòng lớn.
Sáng sớm hôm trước, mình đang ngủ thì 1 đứa ở phòng bên kia nó ko ngủ được (hình như tối qua cãi nhau với bạn trai), nó bật nhạc và hát theo. Sáng sớm yên tĩnh lắm nên dù có bật nhỏ nó cũng thành to mọi người ạ. Mình cố mặc kệ, lăn qua lăn lại cố ngủ những vẫn ko ổn >_<. Thế là mình lôi điện thoại ra SMS cho em nó 1 cách rất lịch sự: "Em ơi, mới sáng sớm, em vặn nhỏ nhạc lại được ko? Merci
".Rồi, nhạc tắt rồi. Em nó cắm tai nghe vào. Mình thở phào ngủ tiếp. Vẫn chưa vào giấc thì em nó lại cất tiếng hát
. Mà các bác biết là lúc đeo tai nghe nhạc vào thì người ta nói to hơn bình thường ko?Ôi zời, cứ nhai đi nhai lại 1 bài. Bực ko chịu được. Trong lúc cáu giận đã lên facebook post 1 cái stt "Hết nhạc rồi lại đến hát. Mất ngủ 1 mình chưa đủ hay sao còn muốn kéo thêm đồng đội nữa chứ?".
Lúc sau em nó đọc được, ko hát hò gì nữa nhưng SMS lại em 1 tin chả lấy j làm thiện cảm lắm: "Rồi, em xin lỗi. Em câm. Nhưng em sẽ tiếp tục loảng xoảng trong nhà. Xin lỗi trước."
Cái vụ loảng xoảng trong nhà thực ra chỉ là buổi sáng nó dậy đi lại nấu nướng tí tẹo thôi. Ngày nào chả thế, em cũng quen rồi. Chả sao. Lúc sau thì em ngủ thêm được 1 tiếng nữa rồi lại phải dậy đi làm. Nó thì đi thực tập nên đi trước khi em dậy r.
Cái chính là sau đó 1 đứa bạn nó đưa em link blog của nó cho em đọc bài viết mới nhất. Tóm tắt lại thì là: "Hãm, lúc đầu sms mình đã cười khẩy, h còn thế này nữa. đàn ông gì mà tính đàn bà thế; tu luyện thêm ngàn năm nữa rồi hẵng tính làm đồng đội của tôi"... Rồi kêu con bạn là em nó chỉ hát be bé thôi mà cũng bị nói. Vâng, em đeo tai nghe, bật gần max volume rồi nói lúc sáng sớm yên tĩnh thử xem

Sau khi đọc xong thì thấy cũng tức. Bình tĩnh lại, suy nghĩ thì mình post cái stt đấy lên cũng hơi quá nên em xóa luôn nhưng mà ko nói thì ứ ngủ được, sáng lại uể oải đi làm.
Mà đây cũng có phải là lần đầu quái đâu. Lần trước em nó cũng ko ngủ được, ra phòng ngoài làm bài tập rồi cũng bật nhạc đến 3-4h sáng. Nhạc ko lời đã sướng, toàn nhạc có lời, thậm chí có mấy bài kiểu dance Hàn Quốc

Cũng may là tháng sau trả nhà rồi, em té ra ở 1 mình cho tiện.
Đấy là suy nghĩ của em. Em chả biết mình xử sự như thế có đàn bà ko? Nhờ mọi người nhận xét xem em đàn bà hay đứa kia vô ý thức hộ em cái.

.
"

Chẳng hóa ra hàng fake thôi sao. Đừng biện minh vậy chứ. Chả khác đâm sau lưng chiến sĩ mấy đâu,