1: Cái trò post hình lung tung như vầy chẳng có gì hay ho để không bị lock
2: Heo hóa, nếu mày bận dữ dội vậy thì nhường quách cái ghế cho đứa khác, làm ông từ giữ ấn chi cho vừa mệt mày, vừa mệt box.
Lâu lắm không vào mà sao vừa vào đã gây mày, mệt tao ^^ Cứ liệu đấy, khi nào gặp mày tao tính sổ luôn thể.
Mấy người này vào box khi mày đi rồi, không biết là phải, trách làm chi ^^
Nói để ku biết, F.E am tường anime/manga/jap culture từ khi ku chưa biết anime/manga là kí rì cơ. Và "lĩnh vực" thông thạo nhất của cậu ta chính là mecha/gundam đó
^^ Vậy so với Sên or pip thì chú là cái gì ^^ Đừng vác thời gian ra làm gì. Bao giờ chả có lớp trước lớp sau ? Ai cũng coi thường lớp sau thì làm sao mà phát triển ^^
Chẳng qua F.E (and me too) ko ngửi nổi mấy thằng mod với admin nên mới bỏ đi chứ ko thì thằng heo hóa đợi đến già cũng ko leo đc đến mod
Chuyện vì sao FE nó bỏ, đừng đoán làm gì, vì chỉ mình nó biết chính xác. Nó nói với tớ 1 lý do, nó lại nói với chú 1 lý do. Và thường thì chuyện bỏ đi là tập hợp của cả một mớ những thứ trời ơi đất hỡi nào đó mà mỗi người chỉ nhìn được một phần từ khía cạnh của mình.
Có điều tớ thấy 1 là chú thích thơm lây người khác, 2 là chú luôn nói là bỏ box đi, không bao giờ quay lại, nhưng tớ thấy chú thỉnh thoảng vẫn vào post bài là sao ^^
Vụ mod, cám ơn chú. Chắc chú nói cũng đúng. Nhưng mà ít ra khi box khủng hoảng thì tớ không bỏ box mà đi. Người ta bảo thời thế tạo anh hùng là vậy ^^
Mà hình như cái 4rum này vẫn khuyến khi trò đi chôm ảnh site khác về khoe là của mình thì phải. Suck thế cơ chứ
Khác gì site của chú đâu, post nhạc chả bao giờ tớ thấy đề tên nhóm share, người share cả ^^
Nè F.E nếu cậu ko bỏ cái 4rum này đi sớm thì có khi thằng ku kia đang lải nhải "bác F.E xin hãy mở lại topic đó đi..." kekeke.
Vác quá khứ ra nói làm gì ? Đời xoay vần nhanh lắm. Chẳng lẽ chú học 7 năm tiếng Pháp mà không biết 1 câu châm ngôn của Pháp về chữ "nếu" này ???
@all: Topic kia đã unlock rồi. Đừng vào đây cãi làm gì, mất thời gian, mà tốn công vô ích. Mình tôi tiếp 2 người kia là đủ rồi.