- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
Chả là tối qua ở nhà vừa có tin động trời, thằng em dưới quê lên ở chung nhà với mình để học CĐ nó bị đình chỉ từ cả 2 năm trước mà nó giấu ko dám nói với ai. Gia đình nó thì thân với gia đình bên này vì nhà ngoại 10 ng` con mẹ nó với mẹ mình thương nhau nhất. Bên đó thì chưa biết chuyện này nó chỉ mới thỏ thẻ với mẹ naz và mẹ tìm đến mình vì... thật ra cũng từng bị dính dáng đến mấy chuyện lùm xùm như này (mà bị đuổi thẳng cẳng chứ ko phải đình chỉ
).
Naz thì cũng thương thằng này tại 2 anh em họ nhưng chơi với nhau từ hồi 3 4 tuổi; nói chung cũng ko phải nó chơi bời gì như mình ngày trước mà phải nói là nó ngờ nghệch quá thể, vào được CĐ cũng là 1 kì tích với nó rồi, mới lại thực ra thằng ku cũng bị dính độc da cam mắt mũi kèm nhèm... Với cái tình trạng của nó naz ko tin là nó ham chơi nên thực tình cũng muốn giúp nó giải quyết êm thắm chuyện này, mẹ cũng muốn thế vì má nó ở dưới khá cực.
Sẵn chửi luôn, mấy cái quỹ chất độc da cam toàn lo cho người bị nặng, như thằng này mắt nó bị ảnh hưởng thị giác còn 9/10 với lại bị sứt môi vậy là chỉ mổ sứt môi miễn phí rồi được tờ giấy lộn "em bị độc da cam" xong từ đó đến nay nhà nó chả được xu viện trợ nào... lại còn phải đi học như học sinh bt wtf
Theo như nó kể là nó bị đình chỉ vì thiếu 0 phẩy mấy gì đấy, năn nỉ cho wa mà ko được nó lại sợ nói rồi cuối cùng im lìm lìm luôn cả năm rưỡi 2 năm nay. 2 mẹ con ngồi nói chuyện thì mẹ bảo mình đến trường hỏi thử xem nó có bị gạch tên hay gì gì đó ko "dù sao thì mày cũng đi 1 lần rồi" pó tay...
Chuyện quy chế thì thực ra dù dính 1 lần nhưng lúc đó tâm lí mình xác định là lỡ rồi đổi trường nên mấy cái luật thực ra cũng lờ mờ, có bác nào rành mấy vụ này thì cho naz hỏi trường hợp này cứu nổi ko đặng còn tính đường cho nó hic.
Vào thử website trường đó thì chả mò ra được tí thông tin nào sigh...
).Naz thì cũng thương thằng này tại 2 anh em họ nhưng chơi với nhau từ hồi 3 4 tuổi; nói chung cũng ko phải nó chơi bời gì như mình ngày trước mà phải nói là nó ngờ nghệch quá thể, vào được CĐ cũng là 1 kì tích với nó rồi, mới lại thực ra thằng ku cũng bị dính độc da cam mắt mũi kèm nhèm... Với cái tình trạng của nó naz ko tin là nó ham chơi nên thực tình cũng muốn giúp nó giải quyết êm thắm chuyện này, mẹ cũng muốn thế vì má nó ở dưới khá cực.
Sẵn chửi luôn, mấy cái quỹ chất độc da cam toàn lo cho người bị nặng, như thằng này mắt nó bị ảnh hưởng thị giác còn 9/10 với lại bị sứt môi vậy là chỉ mổ sứt môi miễn phí rồi được tờ giấy lộn "em bị độc da cam" xong từ đó đến nay nhà nó chả được xu viện trợ nào... lại còn phải đi học như học sinh bt wtf
Theo như nó kể là nó bị đình chỉ vì thiếu 0 phẩy mấy gì đấy, năn nỉ cho wa mà ko được nó lại sợ nói rồi cuối cùng im lìm lìm luôn cả năm rưỡi 2 năm nay. 2 mẹ con ngồi nói chuyện thì mẹ bảo mình đến trường hỏi thử xem nó có bị gạch tên hay gì gì đó ko "dù sao thì mày cũng đi 1 lần rồi" pó tay...
Chuyện quy chế thì thực ra dù dính 1 lần nhưng lúc đó tâm lí mình xác định là lỡ rồi đổi trường nên mấy cái luật thực ra cũng lờ mờ, có bác nào rành mấy vụ này thì cho naz hỏi trường hợp này cứu nổi ko đặng còn tính đường cho nó hic.
Vào thử website trường đó thì chả mò ra được tí thông tin nào sigh...
Chỉnh sửa cuối:

. Thằng em mình nó bị đình chỉ thôi mà nó ko nói...


. Mẹ thì mấy bữa nay cũng vì vụ này mà gắt gỏng, oải càng thêm oải. Tại mình cũng bảo ng` ta gửi con lên ở chung để học hành cho tốt mà đổ chuyện vầy thì kì...