Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Không thể đòi hỏi bình đẳng với người lớn tuổi hơn mình được, vì bản thân mình và họ đâu có bình đẳng về tuổi tác, vị trí. Chưa kể nếu là cha mẹ, họ còn có công sinh thành và dưỡng dục cậu. Nếu không thì chả có cậu ngồi đây mà đòi bình đẳng mới lại không bình đẳng gì đâu :))

Chắc cậu chủ topic đang học cấp 2? Đợi vài năm nữa là cậu hiểu vấn đề ngay mà. Tớ hồi cấp 2 cũng thấy mình bị đối xử thiếu bình đẳng lắm :))

nếu bạn bây giờ đối xử với cha mẹ hoặc những người đáng kính như thế nào thì sau này con bạn cũng sẽ đối xử với bạn như thế.
Chuẩn :)>-
 
nếu bạn bây giờ đối xử với cha mẹ hoặc những người đáng kính như thế nào thì sau này con bạn cũng sẽ đối xử với bạn như thế.

Chuẩn :)>-

Mình đối xử với cha mẹ như thế nào thì ngày xưa cha mẹ mình cũng đối xử với ông bà như thế đấy ?

Chuẩn ;;)
 
Mình đối xử với cha mẹ như thế nào thì ngày xưa cha mẹ mình cũng đối xử với ông bà như thế đấy ?

Chuẩn ;;)
và ngày xưa cha mẹ cũng vùng lên đòi bình đẳng với ông bà như thế ?

chuẩn :))
 
Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?

1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.

Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.

Nếu thay đổi được suy nghĩ của người lớn thì sẽ thay đổi được suy nghĩ của thanh niên và từ đó Xã hội sẽ có sự phát triển và chuyển động chứ không còn bị cho cái cũ nó làm cho xơ cứng đi nữa. Nếu người lớn không thay đổi cái nhận thức có 1 số phần cũ rích của họ đi thì thanh niên sẽ dễ bị đi vào lối mòn, sẽ có 1 thế hệ tương lai cảm thấy bị bế tắc và hậu quả là nhiều nhiều thế hệ sau nữa sẽ phải gánh lấy những gì mà thế hệ trước để lại hoặc cố áp đặt lên lưng chúng giống như cái cặp của 1 em học sinh tiểu học. Người lớn không thay đổi thì thanh niên dễ bị mắc chứng thụ động. Và 1 cái vòng luẩn quẩn lại cứ thế êm đềm quay.
 
Đưa đồ = 2 tay thì sao nhỉ ? Ở bên Mỹ tôi vẫn quen thói hầu hết các trường hợp đưa đồ cho thầy cô = cả 2 tay họ càng cười tươi thích thú với mình.
 
Đọc mỗi post 1 thấy thằng chủ topic như thằng hâm .
Còn văn hóa VN tôi thấy quá tuyệt vời .
 
Mình đối xử với cha mẹ như thế nào thì ngày xưa cha mẹ mình cũng đối xử với ông bà như thế đấy ?

Chuẩn
Chỉ có suy linh tinh là giỏi ;;)

Ai mà biết được đấy ;;)
 
Riêng bản thân mình ko thích kiểu của phương tây, già trẻ lớn bé gì nói chuyện như nhau cả. Mình thích văn hóa Á Châu phân biệt từng tí 1, đối với mổi ng lại có cách xưng hô tôn trọng khác nhau như Nhật, Hàn. Mình ví dụ như khi mình gặp 1 ng xa lạ nào đó, ban đầu họ dùng động từ và cách xưng hô tôn trọng nhưng khi thân nhau xưng hô thân mật thì cảmm giác của nó rất hay, nói rõ đc ta thân với ai và ko thân với ai. Hơn nữa những ng lớn hơn mình dù gì thì kinh nghiệm sống của mình cũng thua kém họ, nên bày tỏ sự tôn trọng bằng các cách xưng hô kính ngữ. Tuy rằng trong công việc và xã hội sẽ có những hạn chế nhất định như nếu ngay từ đầu gặp 1 ng lớn tuổi hoặc địa vị lớn hơn mình, với cách xưng hô kính ngữ sẽ làm cho bản thân cảm thấy thấp hơn ng khác, việc phát huy khả năng cũng sẽ bị hạn chế, nhưng dù gì thực sự họ cũng là sếp và lớn tuổi hơn mình, mình cần phải học tập là tất nhiên thế thì tại sao ko tôn trọng họ? Còn về đối với ba mẹ, mình càng ko đồng ý với cách nói của bạn chủ topic, đối với ba mẹ việc mình tôn trọng là điều tất yếu. Phương tây chỉ vì ngôn ngữ của họ là bình đẳng ai cũng như ai nhưng ko có nghĩa là con cái đang cãi cha mẹ, mình nghĩ bạn đã hiểu lầm ở điểm này.
Văn hóa của Vn ko phân biệt quá rõ như Hàn hay Nhật nhưng cũng có những cách nói kính ngôn mà mình rất thích. Mình nhớ có 1 ng nước ngoài sau khi học tiếng Việt nói rằng, lúc mới đầu quen với 1 cô gái Vn cô gái ấy xưng tôi gọi ông nhưng sau đấy khi đã thân thiết chuyển sang anh ,em, ng nước ngoài cảm thấy rất vui vì trong tiếng Anh ko thể nào có đc điều đó.
 
_____nếu ai cũng nghĩ như chủ topic có lẻ VH Việt Nam thành văn hóa Mĩ mất rồi:D
 
Nó thành cái loại lai căng lai ciếc, dở ông dở thằng chứ ko có thành văn hóa Mỹ đâu.
 
Đây là quan niệm sống của tôi. Nói toẹt ra hết rồi đó. Ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Ai thích nói sao thì nói. Mặc kệ thiên hạ nói này nói nọ. Tôi nghĩ post #154 là post cuối cùng được rồi.

Xin mod lock topic giùm tôi nhé ?
 
Sẽ đến lúc cậu phát hiện ra rằng Quan Niệm Sống của cậu ko phải là chân lý.Và nói luôn rằng đó ko gọi là Quan niệm sống.Đó chỉ là quan điểm của cậu.Vì cậu ko thể sống theo cách cậu nghĩ được.
Ví dụ : Về nhà gọi thầy u là Diu và Mi chẳng hạn.Xã hội luôn phát triển, nếu bạn làm trái với quy luật phát triển của nó thì bạn sẽ bị đào thải thôi.
 
Thì đúng là quan niệm sống của bản thân không phải là chân lý nhưng đây chỉ là cách suy nghĩ của cậu ta , cậu ta nói lên những gì mình nghĩ và cần nghe ý kiến của bà con :>
 
Sao chưa thấy mod lock topic vậy ? Tôi muốn lock topic lắm đó. Lock rồi thì tôi sẽ không đòi unlock đâu ?
_____________
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top