hiphopways92
Youtube Master Race
- 8/10/07
- 14
- 0
Cũng lâu rồi chưa tâm sự vs ae trong gamevn này!
Nay xin những đàn anh đi trước đôi lời tâm sự cũng như kinh nghiệm
E hiện là sv năm 3 một trường CĐ ở Đ.nẵng, học theo tín chỉ các bác ạ
Hiện giờ đang là học kì 1 của năm 3. Hôm nay mới hay tin là chúng nó học xong kì 1 này là kì sau đi thực tập rồi
Nge đến đó thì e giật cả mình,thực tập éo gì sớm thế
Hỏi ra mới hay là tụi nó học xong hết 94 chỉ rồi, còn e thì còn 2 môn nữa (5 chỉ đó ạ)
Thú thật đến bây h` thì mới thấy mình tính ngu thiệt
đầu khóa mấy người nói là học nhanh thì 2,5 vừa thì 3 năm, lúc đó e ko bít là trong khoẳng thời gian như vậy là đã tính luôn thời gian thực tập trong đó rồi 
Bởi vậy nên mới tính tàn tàn mà học, đến bây h người ta xong hết rồi thi e còn 2 môn chưa học, e nghĩ học 3 năm thì "cứ học đủ lun 3 năm đi xong 3 năm rồi thì thực tập là vừa
"
Cho nên bây h`ra trường sau họ nửa năm, e thấy ức cực kì, học hành ko thua gì tụi nó mà bây h` phải ở lại học thêm 1 kì 5 chỉ nữa
thà mình học nhiều thì thêm nửa năm cũng đc, đằng này.....
Chưa kể kì sau người ta có mở lớp ko nữa, và ko khéo lại ko có đợt thực tập nữa thì thành ra e học 4 năm CĐ
khoảng thời gian đó lãng phí vô cùng!
Mà bác nào ở ĐN thì cũng biết là ĐH Kte ĐN ko cho liên thông nữa
Bởi vậy bây h` e đang buồn cực kì. Thương ba má cho ăn học mà ko 1 lần làm ba má vui lòng, trog khi e là anh cả trong nhà 
Hiện giờ e đang xin cô chủ nhiệm nhờ cô xún xin cho đk lại thời khóa biểu lại mà ko biết đc ko?
P/s: e là dân kế toán ạ
các bác chửi e ngu hay gạch thì e xin nhận đủ ạ 
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
E xin nói thêm 1 chút về khoảng thời gian học CĐ của e vs các bác là đây là thời sinh viên đáng qên của e
Học hành ko có 1 người bạn nào cả, cuối năm 2 mới có 1 2 đứa.
Cho nên trong việc học hành thì e tự bơi hoàn toàn, ko ai giúp đỡ cả! Nhìn người ta có bạn có bè nhìn lại mình ũng tủi thân lắm 
Cũng có thời kì ăn chơi nhưng may mắn là tỉnh kịp nên đến bây h` cũng đc gần 3 chấm tích lũy các bác ạ
Vâng! Là 1 khoảng thời gian đáng nhớ vs mọi sv nhưng vs e là vô cùng đáng qên ạ! Khi mà đứa con gái e chơi thân qay sang chơi e vố thật đau!
E trở thành kẻ trộm trong mắt mọi người các bác ạ
Sau vụ đó thật sự e vô cùng alone khi mà ai nhìn e cũng = ánh mắt khác!
Số e đúng là số con rệp! Chơi vs ngươi ta thì bị người ta phản! Yêu ai thì cũng thành kẻ đổ vỏ
E cũng cố gắng trở nên hòa đồng vui vẻ nhưng có vẻ như k có tác dụng các bác ạ! tham gia hoạt động cũng nhiều! Nhưng đến bây h` bạn bè e hầu như chỉ khoảng 2 người, bạn cấp 3 cũng chẳng còn ai!
Ko phải vì ngoại hình e xấu ( cao 1m7 mặt mũi sáng sủa ạ) nhưg có lẽ số e ko có bạn!
Đôi lòng tâm sự đêm khuya, Chúc các bác ngủ ngon!
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=a1ymb_uoF14&feature=share đang nge bài này, gọi là có tí tâm trạng
Nay xin những đàn anh đi trước đôi lời tâm sự cũng như kinh nghiệm

E hiện là sv năm 3 một trường CĐ ở Đ.nẵng, học theo tín chỉ các bác ạ

Hiện giờ đang là học kì 1 của năm 3. Hôm nay mới hay tin là chúng nó học xong kì 1 này là kì sau đi thực tập rồi
Nge đến đó thì e giật cả mình,thực tập éo gì sớm thế
Hỏi ra mới hay là tụi nó học xong hết 94 chỉ rồi, còn e thì còn 2 môn nữa (5 chỉ đó ạ) Thú thật đến bây h` thì mới thấy mình tính ngu thiệt
đầu khóa mấy người nói là học nhanh thì 2,5 vừa thì 3 năm, lúc đó e ko bít là trong khoẳng thời gian như vậy là đã tính luôn thời gian thực tập trong đó rồi 
Bởi vậy nên mới tính tàn tàn mà học, đến bây h người ta xong hết rồi thi e còn 2 môn chưa học, e nghĩ học 3 năm thì "cứ học đủ lun 3 năm đi xong 3 năm rồi thì thực tập là vừa
"Cho nên bây h`ra trường sau họ nửa năm, e thấy ức cực kì, học hành ko thua gì tụi nó mà bây h` phải ở lại học thêm 1 kì 5 chỉ nữa
thà mình học nhiều thì thêm nửa năm cũng đc, đằng này.....
Chưa kể kì sau người ta có mở lớp ko nữa, và ko khéo lại ko có đợt thực tập nữa thì thành ra e học 4 năm CĐ
khoảng thời gian đó lãng phí vô cùng!Mà bác nào ở ĐN thì cũng biết là ĐH Kte ĐN ko cho liên thông nữa
Bởi vậy bây h` e đang buồn cực kì. Thương ba má cho ăn học mà ko 1 lần làm ba má vui lòng, trog khi e là anh cả trong nhà 
Hiện giờ e đang xin cô chủ nhiệm nhờ cô xún xin cho đk lại thời khóa biểu lại mà ko biết đc ko?
P/s: e là dân kế toán ạ
các bác chửi e ngu hay gạch thì e xin nhận đủ ạ 
---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
E xin nói thêm 1 chút về khoảng thời gian học CĐ của e vs các bác là đây là thời sinh viên đáng qên của e

Học hành ko có 1 người bạn nào cả, cuối năm 2 mới có 1 2 đứa.
Cho nên trong việc học hành thì e tự bơi hoàn toàn, ko ai giúp đỡ cả! Nhìn người ta có bạn có bè nhìn lại mình ũng tủi thân lắm 
Cũng có thời kì ăn chơi nhưng may mắn là tỉnh kịp nên đến bây h` cũng đc gần 3 chấm tích lũy các bác ạ

Vâng! Là 1 khoảng thời gian đáng nhớ vs mọi sv nhưng vs e là vô cùng đáng qên ạ! Khi mà đứa con gái e chơi thân qay sang chơi e vố thật đau!
E trở thành kẻ trộm trong mắt mọi người các bác ạ
Sau vụ đó thật sự e vô cùng alone khi mà ai nhìn e cũng = ánh mắt khác!

Số e đúng là số con rệp! Chơi vs ngươi ta thì bị người ta phản! Yêu ai thì cũng thành kẻ đổ vỏ

E cũng cố gắng trở nên hòa đồng vui vẻ nhưng có vẻ như k có tác dụng các bác ạ! tham gia hoạt động cũng nhiều! Nhưng đến bây h` bạn bè e hầu như chỉ khoảng 2 người, bạn cấp 3 cũng chẳng còn ai!

Ko phải vì ngoại hình e xấu ( cao 1m7 mặt mũi sáng sủa ạ) nhưg có lẽ số e ko có bạn!

Đôi lòng tâm sự đêm khuya, Chúc các bác ngủ ngon!
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=a1ymb_uoF14&feature=share đang nge bài này, gọi là có tí tâm trạng