Chào các bác.
Hiện giờ thì lòng em đang rối như tơ vò các bác ạ,sáng mai học sớm mà giờ này vẫn chưa ngủ được... Chuyện là ngày trước em hay đi chơi rồi đâm ra thích (gần như là yêu ) 1 bé nhưng bé ấy không thích em ... tạm gọi bé này là A
Nguyên nhân cũng nhiều nhưng tóm gọn lại là o em không còn là chính mình từ khi có tình cảm với cô ấy như nói nhảm hơn,hành động ngờ ngệch hơn và hơn hết em cũng có những ngộ nhận rất sai lầm về chuyện hòa hợp giữa 2 con người dẫn đến em cố trở thành 1 con người khác để gọi là hòa hợp hơn (sai lầm có lẽ ở đây ) ... tất cả đều phản tác dụng...rồi em cũng đơn phương 1 thời gian dài... 2 đứa cũng cố gắng làm bạn trở lại nhưng dù em có làm thế nào thì CŨNG KHÔNG THỂ...NÊN CŨNG K CÒN LIÊN LẠC .
Rồi em nhận lời quen 1 người con gái khác ,thoạt đầu rất vui,dần em nhận ra đó có vẻ là tình bạn nhưng cô gái ấy thương em rất nhiều (khóc vì em 2 lần khi em nói ra dự định du học) và rồi em cũng không dám dứt phần vì nhiều lúc thấy thương cô ấy quá (sao giống kiểu tội nghiệp thôi)...em xin gọi cô bé này là B
Và hôm nay ,cô gái mà em thật sự thương(bé A) gọi điện rủ em đi xem phim,em đồng ý và mọi cảm xúc ùa về ... em vẫn còn thương bé ấy nhiều lắm,dù sau nửa năm không liên lạc ... trong lúc coi phim em vẫn rất vui, rồi 1 tin nhắn tới của bé B:" A dag lm gi ,em nho a "!!! lúc này em thật sự rối ,không rep ngay... chở be A về rồi em vẫn không rep(không biết phải rep thế nào )....tới khuya nay bé B nt em "A con thich t k "
EM rep :"Còn.Nhưng lúc có lúc không.cơ bản là còn".... em nhắn xong thấy mình đã lừa dối bản thân,lừa dối bé B ....
GIờ phải làm sao đây mọi người,bé A rủ em đi xem phim là sao,bé B giải quyết thế nào đây ????
Hiện giờ thì lòng em đang rối như tơ vò các bác ạ,sáng mai học sớm mà giờ này vẫn chưa ngủ được... Chuyện là ngày trước em hay đi chơi rồi đâm ra thích (gần như là yêu ) 1 bé nhưng bé ấy không thích em ... tạm gọi bé này là A
Nguyên nhân cũng nhiều nhưng tóm gọn lại là o em không còn là chính mình từ khi có tình cảm với cô ấy như nói nhảm hơn,hành động ngờ ngệch hơn và hơn hết em cũng có những ngộ nhận rất sai lầm về chuyện hòa hợp giữa 2 con người dẫn đến em cố trở thành 1 con người khác để gọi là hòa hợp hơn (sai lầm có lẽ ở đây ) ... tất cả đều phản tác dụng...rồi em cũng đơn phương 1 thời gian dài... 2 đứa cũng cố gắng làm bạn trở lại nhưng dù em có làm thế nào thì CŨNG KHÔNG THỂ...NÊN CŨNG K CÒN LIÊN LẠC .
Rồi em nhận lời quen 1 người con gái khác ,thoạt đầu rất vui,dần em nhận ra đó có vẻ là tình bạn nhưng cô gái ấy thương em rất nhiều (khóc vì em 2 lần khi em nói ra dự định du học) và rồi em cũng không dám dứt phần vì nhiều lúc thấy thương cô ấy quá (sao giống kiểu tội nghiệp thôi)...em xin gọi cô bé này là B
Và hôm nay ,cô gái mà em thật sự thương(bé A) gọi điện rủ em đi xem phim,em đồng ý và mọi cảm xúc ùa về ... em vẫn còn thương bé ấy nhiều lắm,dù sau nửa năm không liên lạc ... trong lúc coi phim em vẫn rất vui, rồi 1 tin nhắn tới của bé B:" A dag lm gi ,em nho a "!!! lúc này em thật sự rối ,không rep ngay... chở be A về rồi em vẫn không rep(không biết phải rep thế nào )....tới khuya nay bé B nt em "A con thich t k "
EM rep :"Còn.Nhưng lúc có lúc không.cơ bản là còn".... em nhắn xong thấy mình đã lừa dối bản thân,lừa dối bé B ....
GIờ phải làm sao đây mọi người,bé A rủ em đi xem phim là sao,bé B giải quyết thế nào đây ????
.
nhưng một khi nói bỏ, là phải bỏ, là thằng đàn ông, lụy tình là điều không thể chấp nhận được.
. Cập nhật tình hình là : bé A quay lại vì ngày trước nó chỉ có em là người có thể hiểu và luôn làm cho bé vui,vì sau khi không liên lạc với em,cô bé trở nên lạc lõng các bác à... (nge 1 nhỏ bạn kể như vậy ).... còn du học là dự định rất lớn và em cũng đang luyện Anh văn các bác à ... 
đùa đấy .Một là những lúc em yếu lòng hay gặp sự cố và áp lực trong cuộc sống thì có bé B lun theo sát em...mỗi lúc như vậy em tự dưng cảm thấy hơi "thương mến" cô ấy...Không biết sao nữa...
quay cả hơn 20 năm rồi đấy..rồi thất tình rồi bỗng dc quan tâm như thế ...
, còn B thì sao ? Chỉ cần có cậu ở bên là cô ấy vui lắm rồi. Tuy nhiên đó là người con gái yêu cậu nhất, không phải là người cậu yêu nhất.