Một bức thư chưa bao giờ được gửi (mối tình đầu)

Bức thư đc viết từ năm 2008 @@
 
Tự nhiên vào thấy thông báo, mở lên coi thử. Thời gian trôi nhanh quá.
Nói chung vào tuổi này thì chỉ thất nghiệp mới sợ, thất tình chỉ còn là chuyện nhỏ.
Vạn sự tùy duyên, tất cả không nên cưỡng cầu, những người thuộc về nhau thì cuối cùng sẽ tìm thấy nhau mà thôi
 
Tự nhiên vào thấy thông báo, mở lên coi thử. Thời gian trôi nhanh quá.
Nói chung vào tuổi này thì chỉ thất nghiệp mới sợ, thất tình chỉ còn là chuyện nhỏ.
Vạn sự tùy duyên, tất cả không nên cưỡng cầu, những người thuộc về nhau thì cuối cùng sẽ tìm thấy nhau mà thôi
thế bác ntn rồi? Có còn tình cảm của người đó nữa ko? Hay là đã yên bề gia thất?
 
thế bác ntn rồi? Có còn tình cảm của người đó nữa ko? Hay là đã yên bề gia thất?

Nhớ lại hồi đó trẻ con quá, cũng lâu quá không gặp nhau nên mình cũng chẳng nhớ nhung gì hết, giờ còn nhiều chuyện khác phải lo nghĩ hơn :D
 
Nhớ lại hồi đó trẻ con quá, cũng lâu quá không gặp nhau nên mình cũng chẳng nhớ nhung gì hết, giờ còn nhiều chuyện khác phải lo nghĩ hơn :D
=)) Hồi xưa cũng tâm trạng như bác. vào đây tự nhiên đồng cảnh ngộ, bookmark lại :). Bẵng đi từng ấy thời gian lục lại bookmark thì thấy. Đọc lại những dòng của bác k còn cảm xúc gì nữa, hồi xưa trẻ con thật dễ rung động
 
Tự nhiên vào thấy thông báo, mở lên coi thử. Thời gian trôi nhanh quá.
Nói chung vào tuổi này thì chỉ thất nghiệp mới sợ, thất tình chỉ còn là chuyện nhỏ.
Vạn sự tùy duyên, tất cả không nên cưỡng cầu, những người thuộc về nhau thì cuối cùng sẽ tìm thấy nhau mà thôi
bác nhiêu tuổi rồi? vợ con j chưa?
 
Vạn sự tùy duyên nhưng mỗi thằng đàn ông đều có 1 cơ hội để ngỏ lời nhưng đa số bỏ lỡ để thằng khác đốp trc =))
 
Back
Top