Casanova0505
Mr & Ms Pac-Man
- 18/11/09
- 223
- 4
Câu chuyện thế này đây ....
Tôi làm dân quân tự vệ , 3 ngày trước tôi vào một quán cafe cùng với công an phường để kiểm tra giấy phép kinh doanh và gặp được một cô gái phục vụ ở đó , cao ráo , khuôn mặt xinh xắn , ăn nói khá hoạt bát và mũi có xỏ lỗ đeo khuyên , tên Châu .
Sau khi gặp thì ban đầu tôi chỉ định rằng cua chơi vì gái cafe mà , đâu phải đàng hoàng hay gì đâu mà phải thật lòng , thế là cùng tối hôm đó , tôi quay trở lại và gặp cô ấy . Nói chuyện được vài tiếng, em ấy bảo rằng mình kẹt tiền quá, cần vay gấp 500 mà bà chủ quán chỉ cho vay 400 , còn thiếu 100 . Không biết động lực nào thôi thúc, tự nhiên tôi lại nhiệt tình hết sức với cô ấy, chạy qua hỏi người này , người kia, bạn bè, người thân, hỏi đủ cả để vay cho cô ấy đủ 100 , đưa hết tiền xong , tôi về, lòng thấy hơi nao nao
Tối hôm nay, tôi chủ động mời cô ấy đi chơi, cô ấy cũng đồng ý , sau đó tôi chở cô ấy đến quán cô ấy làm , định rằng 2 người ngồi uống nước một chút rồi sẽ đi . Sau đó thì cô ấy bảo phải chở bạn gì đó , đòi mượn xe tôi . Tôi cũng đưa mà không cần nói gì cả , cô ấy cũng đem xe về trả đàng hoàng , lần thứ 2 thì cô ấy nói là vẫn còn kẹt lắm , nên đòi đem bán điện thoại, nói tôi cho mượn xe lần nữa, lần này tôi lại đưa xe . một lúc sau có người bạn đến chơi , nói tôi là con bé này nhìn qua là biết nó là dân "đập đá" , đưa xe có nước nó đem đi cầm. Nghe thế, tôi hoảng lên, kiếm đại một lý do gấp để lấy lại xe, phóng đi một nước . Về đến chốt, tôi tháo sim, quăng hẳn vào sọt rác rồi đi về .
Về đến nhà , tôi nằm gác tay lên trán , trái tim tôi đau nhói và cảm xúc của tôi lẫn lộn với nhau . Tôi quyết định quay lại chốt, lụm lại Sim lắp vào máy . Mở máy, tôi quyết định nói rõ cảm xúc của mình với cô ấy, và tôi hi vọng dùng tình cảm chân thành của mình để đưa cô ấy trở lại . Liệu thế có phải là tôi đang đâm đầu vào bế tắc không ? Vì tôi nghĩ rằng , tình yêu, chính là thứ ma lực mạnh nhất để đưa một người quay đầu lại , nhưng tôi không hiểu , tại sao tôi lại làm như vậy ?
Tôi làm dân quân tự vệ , 3 ngày trước tôi vào một quán cafe cùng với công an phường để kiểm tra giấy phép kinh doanh và gặp được một cô gái phục vụ ở đó , cao ráo , khuôn mặt xinh xắn , ăn nói khá hoạt bát và mũi có xỏ lỗ đeo khuyên , tên Châu .
Sau khi gặp thì ban đầu tôi chỉ định rằng cua chơi vì gái cafe mà , đâu phải đàng hoàng hay gì đâu mà phải thật lòng , thế là cùng tối hôm đó , tôi quay trở lại và gặp cô ấy . Nói chuyện được vài tiếng, em ấy bảo rằng mình kẹt tiền quá, cần vay gấp 500 mà bà chủ quán chỉ cho vay 400 , còn thiếu 100 . Không biết động lực nào thôi thúc, tự nhiên tôi lại nhiệt tình hết sức với cô ấy, chạy qua hỏi người này , người kia, bạn bè, người thân, hỏi đủ cả để vay cho cô ấy đủ 100 , đưa hết tiền xong , tôi về, lòng thấy hơi nao nao
Tối hôm nay, tôi chủ động mời cô ấy đi chơi, cô ấy cũng đồng ý , sau đó tôi chở cô ấy đến quán cô ấy làm , định rằng 2 người ngồi uống nước một chút rồi sẽ đi . Sau đó thì cô ấy bảo phải chở bạn gì đó , đòi mượn xe tôi . Tôi cũng đưa mà không cần nói gì cả , cô ấy cũng đem xe về trả đàng hoàng , lần thứ 2 thì cô ấy nói là vẫn còn kẹt lắm , nên đòi đem bán điện thoại, nói tôi cho mượn xe lần nữa, lần này tôi lại đưa xe . một lúc sau có người bạn đến chơi , nói tôi là con bé này nhìn qua là biết nó là dân "đập đá" , đưa xe có nước nó đem đi cầm. Nghe thế, tôi hoảng lên, kiếm đại một lý do gấp để lấy lại xe, phóng đi một nước . Về đến chốt, tôi tháo sim, quăng hẳn vào sọt rác rồi đi về .
Về đến nhà , tôi nằm gác tay lên trán , trái tim tôi đau nhói và cảm xúc của tôi lẫn lộn với nhau . Tôi quyết định quay lại chốt, lụm lại Sim lắp vào máy . Mở máy, tôi quyết định nói rõ cảm xúc của mình với cô ấy, và tôi hi vọng dùng tình cảm chân thành của mình để đưa cô ấy trở lại . Liệu thế có phải là tôi đang đâm đầu vào bế tắc không ? Vì tôi nghĩ rằng , tình yêu, chính là thứ ma lực mạnh nhất để đưa một người quay đầu lại , nhưng tôi không hiểu , tại sao tôi lại làm như vậy ?

té gấp, xóa số, bỏ vào screened list gấp đi
+1