Một chút cảm xúc tuổi thơ...

bucbuc9739

Youtube Master Race
Tham gia ngày
30/5/11
Bài viết
68
Reaction score
19
Chả là hôm trước lên Facebook lượn lờ một lúc thấy ông anh bạn wall post cái link youtube này. Tự nhiên cảm xúc tuổi thơ lại tràn về, không biết cố bác nào giống em không???
[video]eqw-Co_d2RA[/video]
 
Last edited by a moderator:
heee, tuổi thư của mình là bảy viên ngọc rồng,doraemon chứ không phải cái này
 
để search bộ gao coi lại =))
 
Ui trời, Tưởng ckip chơi tạt lon, tạt thun, năm mười hay thả diều...AI dè là clip siêu nhân. chủ thớt còn tuổi vị thành niên hả....
 
Tuổi thơ của mình là Siêu nhân khủng long thời tiền sử cơ, Gao mãi lớp 6-7 mới coi =,=
 
mình thi cụng thích coi từ lúc lớp 2 , k có tiền mua đĩa toàn xem đài với xem ké :D hôm bữa thấy đài chiếu lại nên cũng kiếm lại nguyên bộ coi hết lúc cuồi tháng 7 :D công nhận cũ rồi vẫn còn hay
 
tuổi thơ của mình là phim siêu nhân của Mỹ cơ =))
 
^mình cũng vậy
tưởng chia sẻ nỗi buồn tuỏi thơ, ai dè siêu nhân gao =))
 
Ông già Noel ở đây là những người có khuôn mặt phúc hậu

làm mình nghĩ tới hình ảnh ông già Noel


clergy.JPG

johnreeves3.JPG

johnreeves2.JPG


johnreeves1.JPG

Anatolesmall.JPG

jew.jpg


rabbi_weiss.jpg

37024583waitingforthebrooklynferry.jpg


ước gì họ là Papa ( Dad ) Father ( Ba ) của mình

nhìn họ phúc hậu quá đi

Ước gì tui là con của họ

Nếu điều ước thành sự thật , thì hạnh phúc quá


T.T
 
Back
Top