baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Hiện tại em đang dạy kèm 2 lớp 10 và 11. Thằng lớp 11 thì em dạy nó đc 1 năm rồi nên cũng hiểu tính nhau + thêm nó học cũng khá nên dạy dỗ nó ko khó lắm.
Rắc rối duy nhất của em là con bé lớp 10, em cũng mới nhận dạy nó được nửa tháng, nhưng tính nó chậm + thêm lười nên khi dạy nó em muốn cho nó hiểu rất rất là khó. Đã vậy trong lúc học nó cũng ko được tập trung lắm, em thì vốn dĩ ko vui tính chỉ được cái kể chuyện vô duyên nên khi muốn kể chuyện ngoài cho nó thư giãn cũng ko được.
Đôi lúc nó chậm đến mức em muốn được mắng nó 1 trận nhưng ko dám làm thế vì má nó kế bên phòng cũng ko dám làm liều
. Bác nào đã từng dạy hoặc học gia sư góp ý dùm em với, em muốn kiếm cái gì đó cho lúc học cho nó tập trung. Chứ mà cứ học mà nó toàn lo ra thế thì em cũng ko biết làm sao cho nó được KQ tốt được
.
p/s : em dạy T-L-H
Rắc rối duy nhất của em là con bé lớp 10, em cũng mới nhận dạy nó được nửa tháng, nhưng tính nó chậm + thêm lười nên khi dạy nó em muốn cho nó hiểu rất rất là khó. Đã vậy trong lúc học nó cũng ko được tập trung lắm, em thì vốn dĩ ko vui tính chỉ được cái kể chuyện vô duyên nên khi muốn kể chuyện ngoài cho nó thư giãn cũng ko được.
Đôi lúc nó chậm đến mức em muốn được mắng nó 1 trận nhưng ko dám làm thế vì má nó kế bên phòng cũng ko dám làm liều
. Bác nào đã từng dạy hoặc học gia sư góp ý dùm em với, em muốn kiếm cái gì đó cho lúc học cho nó tập trung. Chứ mà cứ học mà nó toàn lo ra thế thì em cũng ko biết làm sao cho nó được KQ tốt được
.p/s : em dạy T-L-H

tức là muốn học xong để nghỉ ấy hả
. Sau bỏ hẳn vì cứ khi nào giảng xong là lại thấy bà ấy ngơ ngác như chưa từng nói gì.
. Đôi khi với những đứa dốt quá thì ko bắt nó hiểu được đâu. Nhưng đây là cách cùng đường đối phó lấy điểm thôi, nếu có cách tốt hơn thì ko nên chơi cách này :P.
.