Haiz, mình vừa kết thúc 1 ngày chán nản mệt mỏi. Mới chia tay dứt khoát với gấu(h chắc gọi là ex được rồi) sáng nay, chuyện thì cũng dài dòng lắm, chung quy lại cũng chỉ tại k hợp tính nhau, chịu k nổi nữa thì chia tay thôi.
Trưa nay lên thăm thầy giáo cũ rồi ra quán nhậu ăn uống chút, tới 1h30 thì thầy vào dạy tiếp còn tụi mình thì vác đít về. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mình k tấp vào để rút tiền. Đứng chờ 1 lúc thì cũng đến lượt, lúc vào mở ví ra thì...ôi thôi rồi... cái thẻ ATM đâu mất tiêu
. May mà trong túi còn 150k, chắc đủ sống qua vài ngày.
Chiều nay có hẹn với 1 nhỏ bạn rất xinh cùng quê(mới lên sg vài ngày để làm mẫu chụp hình quảng cáo sản phẩm cho công ty mỹ phẩm nào ấy). Ham tìm đường mà quên mất là k đem thêm 1 cái mũ nữa. Đành chạy liều về rồi kiếm chỗ bán mũ dọc đường. Vậy mà chả thấy quán nào cả. Về đến Q1 sau khi né được 2 3 chốt, đang từ Võ Văn Tần ra Cao Thắng thì bị anh CSGT huýt lại
. Lỗi là do mình, k có gì để trách móc, mình đứng năn nỉ 1 hồi, xin phạt nóng các kiểu mà ảnh k chịu. Làm biên bản, giữ bằng lái rồi bảo 30 tây đi nộp
.
Buồn vì làm cho nhỏ bạn khó xử, lúc đó bảo nó bắt xe ôm về khách sạn trước đi(để chuẩn bị dọn dẹp về lại quê).
Buồn vì lâu rồi mới có cảm giác chở 1 người con gái sau lưng, chỉ tiếc là k phải người yêu của mình.
//Viết mấy dòng này ra thấy cũng đỡ buồn hơn thiệt. Cơ mà tiện hỏi luôn là nghe nói luật mới sửa đổi nâng mức phạt vi phạm giao thông lên, thế không đội mũ bảo hiểm thì bị phạt bao nhiêu vậy mấy bác.

Trưa nay lên thăm thầy giáo cũ rồi ra quán nhậu ăn uống chút, tới 1h30 thì thầy vào dạy tiếp còn tụi mình thì vác đít về. Sẽ không có gì đáng nói nếu như mình k tấp vào để rút tiền. Đứng chờ 1 lúc thì cũng đến lượt, lúc vào mở ví ra thì...ôi thôi rồi... cái thẻ ATM đâu mất tiêu

. May mà trong túi còn 150k, chắc đủ sống qua vài ngày.Chiều nay có hẹn với 1 nhỏ bạn rất xinh cùng quê(mới lên sg vài ngày để làm mẫu chụp hình quảng cáo sản phẩm cho công ty mỹ phẩm nào ấy). Ham tìm đường mà quên mất là k đem thêm 1 cái mũ nữa. Đành chạy liều về rồi kiếm chỗ bán mũ dọc đường. Vậy mà chả thấy quán nào cả. Về đến Q1 sau khi né được 2 3 chốt, đang từ Võ Văn Tần ra Cao Thắng thì bị anh CSGT huýt lại

. Lỗi là do mình, k có gì để trách móc, mình đứng năn nỉ 1 hồi, xin phạt nóng các kiểu mà ảnh k chịu. Làm biên bản, giữ bằng lái rồi bảo 30 tây đi nộp
.Buồn vì làm cho nhỏ bạn khó xử, lúc đó bảo nó bắt xe ôm về khách sạn trước đi(để chuẩn bị dọn dẹp về lại quê).
Buồn vì lâu rồi mới có cảm giác chở 1 người con gái sau lưng, chỉ tiếc là k phải người yêu của mình.
//Viết mấy dòng này ra thấy cũng đỡ buồn hơn thiệt. Cơ mà tiện hỏi luôn là nghe nói luật mới sửa đổi nâng mức phạt vi phạm giao thông lên, thế không đội mũ bảo hiểm thì bị phạt bao nhiêu vậy mấy bác.


