neverdied32
Donkey Kong
- 26/8/06
- 391
- 1
Số là em quen nhỏ từ năm lớp 8 giờ lớp 11 rồi học 2 năm THCS 2 đứa nói nhiều chuyện lắm em bắt đầu có cảm tình với nhỏ thế là năm lớp 9 2 đứa thân hơn,em cảm thấy 2 đứa có gì đó ... với nhau nhưng không nói nên lời thế là kết thúc lớp 9 mỗi đứa 1 trường khác nhau, lâu lâu nhỏ cũng đi học ngang nhà em nhưng thay vì nói cười như trước giờ chỉ nhìn thôi ::(,nhưng sao em không xóa được hình ảnh nhỏ trong đầu
giờ sắp đến ngày Noel định viết 1 lá thư nói tất cả nỗi niềm của mình và xem nhỏ có hồi âm lại không , em nghĩ khi nói xong thì lòng mình sẽ nhẹ hơn không vương vấn trong đầu nữa,không biết nên bắt đầu từ đâu, em định tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch viết thư xong, chạy lên nhà nhỏ quăng vào tính em hơi nhát nên không dám gặp mặt nói chuyện trực tiếp.Nên em chọn con đường viết thư mà không biết viết thế nào cho ổn :
1 là nói rõ lòng mình IOU blah. blah..
2 là chỉ viết với tư cách là 1 người bạn , cho SĐT và yahoo để có thể nói vấn đề của mình sau :whew:
Mấy anh chị có KN tư vấn cho em 1 hướng giải quyết dùm , em cảm ơn nhiều :hug:
giờ sắp đến ngày Noel định viết 1 lá thư nói tất cả nỗi niềm của mình và xem nhỏ có hồi âm lại không , em nghĩ khi nói xong thì lòng mình sẽ nhẹ hơn không vương vấn trong đầu nữa,không biết nên bắt đầu từ đâu, em định tối nay sẽ bắt đầu kế hoạch viết thư xong, chạy lên nhà nhỏ quăng vào tính em hơi nhát nên không dám gặp mặt nói chuyện trực tiếp.Nên em chọn con đường viết thư mà không biết viết thế nào cho ổn :1 là nói rõ lòng mình IOU blah. blah..
2 là chỉ viết với tư cách là 1 người bạn , cho SĐT và yahoo để có thể nói vấn đề của mình sau :whew:
Mấy anh chị có KN tư vấn cho em 1 hướng giải quyết dùm , em cảm ơn nhiều :hug:



mỗi người 1 hướng mà em thì không muốn vậy ::( đã trễ rồi giờ cho trễ nữa là đi luôn ::(
, bằng tuổi mình rồi.
)

