Chai-en
Legend of Zelda
- 8/9/03
- 956
- 42
Trong cuộc đời ai mà không bị đánh đúng không các bạn, có nhiều chuyện khác nhau để mình bị người ta đánh. Nhưng còn tôi... tôi quá bất hạnh đến nổi bị đánh đến nổi phải nằm viện bởi người anh em chơi với tôi 15 năm nay, người bạn mà thân còn hơn cả anh em ruột... chỉ với một lí do là làm cho một người con gái buồn.
Tôi và H yêu nhau nhờ T (là thằng bạn thân đấy) rồi vì một số lí do tôi và H cũng chia tay nhau, chúng tôi chia tay đã hơn 1 năm nay, nhưng qua lời khai được biết trong khoản thời gian 1 năm này H và T có trò chuyện với nhau và rồi cái gì cũng đến... hai người họ có tình cảm với nhau... và chỉ một lí do đơn giản "mày đã làm H buồn và T muốn trả thù".
Nghe nó kể lí do mà nước mắt tôi chảy lúc nào cũng không hay, người ta ai cũng kêu tôi kiện nó đi nhưng tôi không làm được... tôi nhớ ngày đó tôi và nó có nói thế này "anh em không thích thì không chơi, bực thằng nào thì nói thẳng, không bao giờ đánh anh em, không bao giờ quen bạn gái của anh em dù là chia tay rồi, sẳng sàng xin lỗi khi mình sai... vì kiếm một người bạn đã khó còn kiếm một người anh em thì còn khó hơn"... tôi làm đơn không kiện ai cũng nói tôi ngu... nhưng có ai hiểu được không đó là người bạn của tôi đó, người bạn từng đi đâu cũng đi với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe,...
Nó xin lỗi tôi, xin lỗi rất nhiều... nhưng tôi không chấp nhận... tôi chỉ biết im lặng mà đi ra thôi...
Có lẽ tôi ngu lắm phải không các bạn gặp người khác là đập nó vài cái rồi, nhưng đối với tôi vẫn một câu "tôi không bao giờ đánh anh em của mình".
--------------------------------
Tôi không bắn cũng không xoắn hay gió bão gì hết. Tôi lên đây tâm sự chỉ vì tôi không thể nói với ai chuyện này hết, vì danh dự cũng vì lòng tự trọng của một con người. Lên đây tâm sự vì không ai biết ai hết. Cảm ơn các bạn đã xem qua bài này.
Tôi và H yêu nhau nhờ T (là thằng bạn thân đấy) rồi vì một số lí do tôi và H cũng chia tay nhau, chúng tôi chia tay đã hơn 1 năm nay, nhưng qua lời khai được biết trong khoản thời gian 1 năm này H và T có trò chuyện với nhau và rồi cái gì cũng đến... hai người họ có tình cảm với nhau... và chỉ một lí do đơn giản "mày đã làm H buồn và T muốn trả thù".
Nghe nó kể lí do mà nước mắt tôi chảy lúc nào cũng không hay, người ta ai cũng kêu tôi kiện nó đi nhưng tôi không làm được... tôi nhớ ngày đó tôi và nó có nói thế này "anh em không thích thì không chơi, bực thằng nào thì nói thẳng, không bao giờ đánh anh em, không bao giờ quen bạn gái của anh em dù là chia tay rồi, sẳng sàng xin lỗi khi mình sai... vì kiếm một người bạn đã khó còn kiếm một người anh em thì còn khó hơn"... tôi làm đơn không kiện ai cũng nói tôi ngu... nhưng có ai hiểu được không đó là người bạn của tôi đó, người bạn từng đi đâu cũng đi với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe,...
Nó xin lỗi tôi, xin lỗi rất nhiều... nhưng tôi không chấp nhận... tôi chỉ biết im lặng mà đi ra thôi...
Có lẽ tôi ngu lắm phải không các bạn gặp người khác là đập nó vài cái rồi, nhưng đối với tôi vẫn một câu "tôi không bao giờ đánh anh em của mình".
--------------------------------
Tôi không bắn cũng không xoắn hay gió bão gì hết. Tôi lên đây tâm sự chỉ vì tôi không thể nói với ai chuyện này hết, vì danh dự cũng vì lòng tự trọng của một con người. Lên đây tâm sự vì không ai biết ai hết. Cảm ơn các bạn đã xem qua bài này.
, tình nghia anh em mà thế đấy , mình cũng có 1 2 thằng bạn thân , tuy có quen cùng lúc 1 người con gái nhưng vẫn rất tự nhiên ai được thì được còn không thì thôi vẫn vui vẻ
chứ không có chuyện kia 





