Mot Tinh Yeu Phuc Tap..Ai co the Giup Duọc ?, Giua Cau Boy 15 Tuoi va Co Nang 22 tuoi

Status
Không mở trả lời sau này.
THế post thế nào là con nít mà post thế nào là người lớn ????????? ko hiểu :)
 
Thì ko được kêu người khác là thiểu năng trí tuệ , ý của BD là không nên nói người khác như vậy...>.<
 
Post người lớn là .....Mấy thằng ku kia.....nói chuyện ko bít lễ phép trật tự gì hết....thấy đại ca ở đây mà ko bít chào sao....đúng là 1 lũ con nhà thất học.....!!!
Còn post con nít là.....Eh thằng kia....mày tưởng mày bự con hơn tao là mày ăn nói như cha tao vậy hả......Bùm bùm bùm (đánh nhau rồi)
Đó sự khác nhau đó HE He he......!!! Lớn thì có khuynh hướng dùng võ mồm còn nhỏ thì có khuynh hướng đánh nhau. Nguyên nhân vì lớn đánh nhỏ thì sẽ bị chê cười còn như nhỏ đánh lớn thì lại được khen là anh hùng suất thiếu niên. Còn như tại sao lớn hay dùng võ mồm là để chứng tỏ ta đây lớn tha thứ cho những lỗi lầm của nhóc con kia HE He he.....!!!
 
không còn chuyện gì nữa đâu.....
DS83 trước giờ hắn ko xem mình là bạn....dù ba mặt 1 lời nói rõ cũng vậy àh...noi chung là....trong chuyện này đừng nhắc đến nữa...còn DS83 tốt nhất sau này đừng xuất hiện mắt tui nữa....bực ko thể nào tả được...gạt mình suốt 3 năm đủ thứ chuyện....giờ còn muốn giựt luôn cả bạn gái mình.. còn tìm đủ mọi cách nói ngọt với mình này nọ...là chỉ muốn mình thông cảm cho nó để cho mình tự động rút lui nữa....thử hỏi xem....1 người như vậy có đáng cho mình làm bạn ko....các bạn nói câu công bằng coi....
 
Ừ, ghét nhất bọn lừa thầy phản bạn.
 
Thì đã bảo là nghĩ lại đi mà...đọc bài của anh trang trước chưa...??? Chú sẽ thấy ngay.Đừng coi nó là bạn nữa .Chỉ khi nào nó chứng minh được nó ko hề phản chú ...Nhưng cái này chắc khó à nghen ;)) ..............Qua chuyện này chú sẽ thêm 1 bài học về sự đời....^^ Nó ko đơn giản như mình mong muốn đâu......(chà mình nói như là già lắm rồi ý >.< )
 
Không việc gì phải bực mình vì cái lũ dở hơi ấy cả , giờ thì mọi chuyện bình thường lại là tốt rồi , cho nó vào quên lãng là đời lại tươi sáng như cũ thôi mà...
 
Có gì mà phải nhờ người giúp đỡ chứ,nếu thích thì cứ nhào dzô luôn hơn thua nhau tuổi đâu nghĩa địa lý gì,ông bà vẫn nói là
"chồng già vợ trẻ là tiên"
"Vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần"​
:D
 
Thôi thôi , chuyện đã xong , không nên dây dưa nhiều wá nữa , kiếm game chơi cho sướng
 
hình như mình có thấy cái này ở đâu rồi thì phải
 
bluedaisy nói:
Thử nghĩ xem ai nói người yêu của bạn bị thiểu năng trí tuệ bạn cảm giác về người đó thế nào? Nói chuyện với mấy người post bài như con nít phí lời quá.
Nói chuyện với 1 đứa con nít nghĩ mình là người lớn mới đau tim ... =)) ...

GOODBYE TO ROMANCE............. :cool:
 
Sao có ý bới rác đâu nhưng sau khi đọc 5 pages thì mình muốn biết bây giờ VTC thế nào rồi :) .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top