- 8/7/11
- 17,260
- 18,397
Mình lập topic này để mong được chia sẻ với các bạn gần xa những chuyện trong công việc của mình :) .
Công việc của mình là làm kỹ thuật ở một công ty tin học nhỏ ở Bến Tre, trong đó bao gồm cả quản lý phòng game, nay bước sang tháng thứ 3. Nói trước với mọi người là tay nghề mình còn rất yếu nên mình chủ yếu post về công việc ngoài phòng game, không tư vấn kỹ thuật
Ngày đầu tiên mình trực phòng game 17 máy này thì mất 1 chiếc xe đạp, tuần sau có thằng khốn kiếp nào đó đạp bể cái vòi làm phí đi khoảng 1 triệu tiền nước @@
Công việc ngoài đây cũng từ từ "có vẻ ổn", các vấn đề máy mở không lên, bị này nọ, cài đặt game, tính tiền, giữ xe có thể nói tương đối (hiện giờ có 1 cái máy mở không lên để đó mai tính
)
Mình có để ý một em - mình tải các video KPop dùm em ấy, tạo 1 tài khoản cho em ấy, rồi nghe nói em đi học rồi không thấy ghé chơi nữa..
Cái đó là bên trong, còn đối diện có 1 bé bán card điện thoại, lần đầu mua chỗ đó mình kêu là chị, rồi sau đó nghe nói mới học lớp 8

Kết thúc buổi trực đêm là mình khóa cửa, tắt đèn, cầm tiền-sổ về trên chiếc xe cà tàng đề cọc cạch, có lần nổi hứng chạy ra quốc lộ, về tới nhà thấy 1 ngày trôi qua thật vô vị..
(Bạn nào ở Bến Tre rảnh ra với mình, ở đây nhiều lúc cảm thấy quá trống trải, ra mình cho cái tài khoản mình tạo cho em kia
)
Công việc của mình là làm kỹ thuật ở một công ty tin học nhỏ ở Bến Tre, trong đó bao gồm cả quản lý phòng game, nay bước sang tháng thứ 3. Nói trước với mọi người là tay nghề mình còn rất yếu nên mình chủ yếu post về công việc ngoài phòng game, không tư vấn kỹ thuật

Ngày đầu tiên mình trực phòng game 17 máy này thì mất 1 chiếc xe đạp, tuần sau có thằng khốn kiếp nào đó đạp bể cái vòi làm phí đi khoảng 1 triệu tiền nước @@
Công việc ngoài đây cũng từ từ "có vẻ ổn", các vấn đề máy mở không lên, bị này nọ, cài đặt game, tính tiền, giữ xe có thể nói tương đối (hiện giờ có 1 cái máy mở không lên để đó mai tính
)Mình có để ý một em - mình tải các video KPop dùm em ấy, tạo 1 tài khoản cho em ấy, rồi nghe nói em đi học rồi không thấy ghé chơi nữa..
Cái đó là bên trong, còn đối diện có 1 bé bán card điện thoại, lần đầu mua chỗ đó mình kêu là chị, rồi sau đó nghe nói mới học lớp 8

Kết thúc buổi trực đêm là mình khóa cửa, tắt đèn, cầm tiền-sổ về trên chiếc xe cà tàng đề cọc cạch, có lần nổi hứng chạy ra quốc lộ, về tới nhà thấy 1 ngày trôi qua thật vô vị..
(Bạn nào ở Bến Tre rảnh ra với mình, ở đây nhiều lúc cảm thấy quá trống trải, ra mình cho cái tài khoản mình tạo cho em kia
)





Có vài pô ảnh cho blog nó sinh động đi chủ thớt .