Mụn đau qá =.=

XileRo56

Mayor of SimCity
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/5/08
Bài viết
4,417
Reaction score
5,469
Ko biết post vào đâu nên post vào box này mong mọi ng chỉ dùm. Tình hình là 1 tuần nay mình mọc một cái mụn ở mông trái, lúc đầu thì ko đau nhưng mấy ngày gần đây thì càng ngày càng nghiêm trọng, ngồi xuống rất đau và đến ngày hôm nay thì tình hình rất kinh khủng, đó là toàn mông trái của mình đau nhức kinh dị (mụn khô và chưa thấy nc' hay mủ chảy ra), ngồi mạnh xuống thì buốt đến tận xương luôn :((. Hỏi ông bà già thì chỉ nhận được một câu: Ngồi cho lắm vào :|, nhưng mình thấy đếch liên quan. Mình đã thử ko ăn đồ ngọt và nóng từ cách đây 1 tuần nhưng vẫn ko đỡ, ai đã từng bị rồi chỉ mình chữa như thế nào với :(
 
Cái này phải mụn nhọt hk ta? Đợi nó bự lên dần thì từ từ nó mềm ra... Sau đó là vỡ ra, rồi cái thứ bạn nói ko chảy thì nó chảy, sau đó cảm giác khó chịu tăng dần rồi nó lành lại, bạn cảm thấy thoải máy hơn.
 
cái này bị nhọt cái ngày đít zồi, giờ muốn không đau thì chỉ có đừng ngồi mệt wá thì nhảy lên giường nằm sấp chờ cho nó đỡ thui .....
 
Mụn ở đó thì chắc
Chắc phải thông vào đó 1 phát mới hết =))
 
Hic!
Lúc trước mềnh bị mấy cái như thế này, khiếp, cái này phải gọi là cái nhọt chứ mụn nỗi gì, sưng to lắm, vẹo hẳn cả 1 bên mông kìa. Hồi đó mới học lớp 6, chờ nó "chín" nhờ bà cô nặn ra giùm, cả 1 đống máu mủ ấy chứ! H vẫn còn sẹo!
 
gặp cái này coi như ko may, nếu ko chờ đc thì chỉ có 1 cách đến bệnh viện chích nhọt :@)
 
nhà có nuôi chó k
có thì nhờ nó liếm chảo giúp
hết ngay đấy
 
tìm cây táo tàu, bứt lá non, rửa sạch, giã hoặc nhai nát, đắp lên nhọn, đảm bảo 1 đêm là khỏi! Cứ làm thử rồi lên cho dép:">
 
Nếu ở quê thì quê tớ có 1 loại cây cỏ, lá tròn, thân cao cỡ 40-50cm, gọi là cây Bạc Đầu, lấy lá giã nát đắp vào cũng đỡ!
Nhưng mà cứ để cho nó già, mưng mủ hết cỡ rồi nặn cho hết nhân bên trong là tốt nhất! Chịu khó ngồi nghiêng vài hôm, nó sưng nóng nhức hết cả mông chứ ko vừa! :|
Còn vụ chó liếm thì nặn xong rồi mới nhờ nó liếm chứ! Biết lả mau lành nhưng mà thấy có lỗi với con chó nhỉ! :))
 
Mụn nhọt đó,hồi đi học lớp 10 mình cũng bị 1 lần,đau ko tả nổi.Cứ phải kiếm cớ nói chuyện rồi huýt gió để cô bắt đứng phạt,hoặc cho ra khỏi lớp đứng phạt mà ko hiểu hôm ấy cô bị gì mà cứ bỏ qua chỉ ghi tên vào Sổ Đầu Bài :(.Rồi về nhà,bà chị đi mua chai thuốc gì ngoài hiệu thuốc về bôi vào mai nó đỡ liền :D
 
qua bảo tên helltalein nó thông giùm =))
 
Thuốc này:
Cam thảo - 3g
Tam thất - 2g
Quế chi - 3g
Tùng diệp - 5g
Bạch chược - 2g
Đơn chi phủ - 5g

Tất cả tán nhuyễn, hoàn với mật ong. Bôi vào 1 ngày 2 lần.

Bôi liên tục trong 5 ngày.


Sau đó đi bệnh viện bác sĩ chữa là xong
 
hả là sao @@ đã cho thuốc rồi còn đi bs :-ss ko lẽ....
 
Đi bầu đi bạn ơi, hút mấy cái máu độc ra đi, xong rồi ra bác sĩ xin thuốc chữa nhọt xức thường xuyên vào... Cái này là phải vừa tác động bên ngoài vừa chữa bên trong không thôi là mọc lại ngay... Thằng em mình mỗi tháng lại mọc 1 cái nhọt vì không chữa trị dứt điểm đấy...
 
May quá.Mình chưa bị thế này bao giờ =)) .
 
Đi bầu đi bạn ơi, hút mấy cái máu độc ra đi, xong rồi ra bác sĩ xin thuốc chữa nhọt xức thường xuyên vào... Cái này là phải vừa tác động bên ngoài vừa chữa bên trong không thôi là mọc lại ngay... Thằng em mình mỗi tháng lại mọc 1 cái nhọt vì không chữa trị dứt điểm đấy...

Mỗi tháng mọc 1 lần thế nó đến hẹn lại lên ah!
Thế thì khác gì nhỉ! :|
 
Spam cho đủ bài tí, các bác đừng ghét
 
Mụn ngay mông chết cười với bác này =))
 
Back
Top