Mysterious Girlfriend X

Pokokichi2

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
18/8/08
Bài viết
507
Reaction score
3
Bộ này ra lâu rồi, nhưng do mới ra chap mới nên tiện thể tớ lập topic ;)

logo.jpg

Series Info
Title: Mysterious Girlfriend X
OM Rank: 39
Categories: drama, ecchi, romance, school life, seinen, supernatural

Author: Ueshiba Riichi

Artist: Ueshiba Riichi

Chapters: 47 - ongoing - monthly

Summary nói:
Đây vốn là one-shot mang tên Afternoon trong năm 2004 trước khi được vẽ thành series từ năm 2006.
1 ngày, 1 học sinh kì lạ - Urabe Mikoto - mới chuyển đến trường của Tsubaki. Cô rất khép kín, và chỉ ngủ trong giờ giải lao. 1 ngày... Tsubaki đến đánh thức cô và không may nếm thử nước bọt của cô... và...


Vâng, chỉ thấy bộ này mới lạ ở cái màn "routine drool" thôi. :-"
 
^ cái topic kia cũng cổ lắm rồi lập cái mới cũng được chứ sao :))

Em heroin có màn chọn bạn trai bằng nước bọt bó tay luôn ;))
 
đâu có thằng kia nó nếm drool nhỏ này trước mà:-o:-o
 
^ cái topic kia cũng cổ lắm rồi lập cái mới cũng được chứ sao

Em heroin có màn chọn bạn trai bằng nước bọt bó tay luôn
7/11/2009 được xem là cổ à?Nhớ quy định phải 1 năm mới được lập topic mới mà :-?
 
Ngày lập topic kia là 25-1-2008, đến nay la 2 năm rồi :">
 
Ngày lập topic kia là 25-1-2008, đến nay la 2 năm rồi
nhưng bài post cuối thì là 7/11/2009 :|
 
Cứ cãi nhau 1 hồi đi rồi thì 1 hay 2 năm gì cũng lock hết 8-|
Xài luôn cái này cũng có chết ai đâu 8-|

Btw , có ai nhận xét gì về chap mới nhất ko :-? ? Tớ đoán anh ku Tsubaki bật máu mũi chỉ vì nóng trong người chứ chả thấy liên quan gì tới em Momoka cả :-"
 
thế là bộ này thành truyện tình tam giác của 1 anh cu với 2 con bé giống nhau à :-o .Càng ngày càng thấy em Urabe bình thường chẳng còn tí mysterious như hồi ban đầu nữa ,hồi mới đọc bộ này cứ thấp thỏm chờ xem bé Urabe chap sau có trò nào quái dị nữa ko :(
 
cái này ban đầu đọc lạ thôi về sau cũng bình thường. Tại vì bây giờ thấy hết Mysterious rồi, ban đầu tưởng có Mysterious gì mà về sau ko có sao ấy
 
thích bộ này một phần là do nét vẽ đấy chứ, còn nội dung có lẽ tác giả đi hơi chệch hướng so với ban đầu :|
 
lúc đầu đọc tưởng sẽ đi theo chiều hướng fantasy hay ít nhất cũng epic 1 chút nhưng tác giả lại chuyển nó sang dạng school life bình thường :|
 
Lúc đầu mình cũng tưởng nó theo fantasy, ai ngờ :-<. Nhưng mà như bây h cũng hay :x, Urabe mấy chap gần đây nhìn dễ thương hơn hẳn :-*
 
Back
Top