- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
Sẵn tiện tâm sự nói chuyện nửa đêm =).
Chả là sang tuần sau là hết kì hạn nghỉ ngơi 1 tháng, naz bước sang năm thứ 2 của kế hoạch cày cuốc 5 năm để trưởng thành bản thân & dành tiền thực hiện ước mơ đầu tiên trong đời là đặt chân lên đất Bhutan.
Một tháng qua thực tình là naz đã phí 3/4 cho Diablo 3 (thực sự game làm mình rất thất vọng vì tính no-life only của nó, sẵn đây ai muốn mua thì pm nhen lol). Lúc trước ngày 15/5 thì mình vật vờ với cả liên hệ mua game rồi chuẩn bị máy móc v.v... rồi 1 tuần sau ngày 15/5 thì toàn cày D3 từ sáng tới tối
.
Đến lúc ngấm hết cái thất vọng và cảm thấy ko muốn chơi 1 tí nào nữa thì nhìn lại...qua mất 3/4 tuần rồi còn gì. Đã quá lâu ko hardcore game rồi tự nhiên tưởng như cai được rồi thì lại bị vướng vào nó, lúc đầu mình cũng chỉ định chơi game casual cho vui vẻ :<.
Mà tuần này nó trôi qua thiệt lẹ quá.
Hết tuần này kể từ tuần sau là mất buổi chiều tối, hết tuần sau là mất luôn ban ngày... Mà kế hoạch định rồi sao mà hồi lại nữa, với lại mình đã nghỉ 4 tuần rồi còn gì.
Thành ra naz muốn dùng ít ngày còn lại tìm nơi nào đó thực sự yên tĩnh & có cảm giác nhẹ lòng để thực sự tận hưởng cái gọi là giây phút nghỉ ngơi.
Cuối cùng naz nghĩ tới chùa.
Tại vì giờ nghĩ lại, thực tình là lần nào vào chùa naz cũng có cảm giác muốn ngả lưng xuống thềm gạch hoặc ghế đá. Nhưng toàn tới chùa vì 1 lí do nhất định nào đó như viếng tang, hoặc đi thăm chùa ở xa lúc du lịch (hồi bé), hoặc đi cúng ngày gì đó với ng` quen mà bà con túa vào chùa rất đông - naz ko theo đạo Phật nên ko hiểu gì về mấy ngày đó.
Sở dĩ có cảm giác muốn ngả lưng hoặc thư giãn là tại thực tình mình cảm thấy rất gần gũi, hồi bé có 1 lần vào chùa gì đó cũng lớn cảm giác có khi giống như ở nhà vậy. Mà từ bé đến lớn số lần mình vào chùa chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tính mình thì lại rất cẩn trọng, chỗ nào ko cảm thấy an toàn hay yên lòng thì nhất định ko thể & ko chịu ngả lưng nằm bao giờ; chứ ko phải nằm đâu cũng được nên chuyện này cũng làm mình băn khoăn. Có khi mình có duyên với không khí đó, hoặc cuộc sống của mình nó đi nhanh quá đến khi vào môi trường thanh tịnh như vậy lại cảm thấy thoải mái.
Mấy bác trong box có ai hay đi chùa chiền hoặc có biết chùa nào yên tĩnh, có vườn cây, có cho người vãng lai ở lại mà ăn chay được, cách trung tâm SG tầm 50 cây số thì chỉ mình phát. Đa tạ trước ^^.
Chả là sang tuần sau là hết kì hạn nghỉ ngơi 1 tháng, naz bước sang năm thứ 2 của kế hoạch cày cuốc 5 năm để trưởng thành bản thân & dành tiền thực hiện ước mơ đầu tiên trong đời là đặt chân lên đất Bhutan.
Một tháng qua thực tình là naz đã phí 3/4 cho Diablo 3 (thực sự game làm mình rất thất vọng vì tính no-life only của nó, sẵn đây ai muốn mua thì pm nhen lol). Lúc trước ngày 15/5 thì mình vật vờ với cả liên hệ mua game rồi chuẩn bị máy móc v.v... rồi 1 tuần sau ngày 15/5 thì toàn cày D3 từ sáng tới tối
.Đến lúc ngấm hết cái thất vọng và cảm thấy ko muốn chơi 1 tí nào nữa thì nhìn lại...qua mất 3/4 tuần rồi còn gì. Đã quá lâu ko hardcore game rồi tự nhiên tưởng như cai được rồi thì lại bị vướng vào nó, lúc đầu mình cũng chỉ định chơi game casual cho vui vẻ :<.
Mà tuần này nó trôi qua thiệt lẹ quá.
Hết tuần này kể từ tuần sau là mất buổi chiều tối, hết tuần sau là mất luôn ban ngày... Mà kế hoạch định rồi sao mà hồi lại nữa, với lại mình đã nghỉ 4 tuần rồi còn gì.
Thành ra naz muốn dùng ít ngày còn lại tìm nơi nào đó thực sự yên tĩnh & có cảm giác nhẹ lòng để thực sự tận hưởng cái gọi là giây phút nghỉ ngơi.
Cuối cùng naz nghĩ tới chùa.
Tại vì giờ nghĩ lại, thực tình là lần nào vào chùa naz cũng có cảm giác muốn ngả lưng xuống thềm gạch hoặc ghế đá. Nhưng toàn tới chùa vì 1 lí do nhất định nào đó như viếng tang, hoặc đi thăm chùa ở xa lúc du lịch (hồi bé), hoặc đi cúng ngày gì đó với ng` quen mà bà con túa vào chùa rất đông - naz ko theo đạo Phật nên ko hiểu gì về mấy ngày đó.
Sở dĩ có cảm giác muốn ngả lưng hoặc thư giãn là tại thực tình mình cảm thấy rất gần gũi, hồi bé có 1 lần vào chùa gì đó cũng lớn cảm giác có khi giống như ở nhà vậy. Mà từ bé đến lớn số lần mình vào chùa chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tính mình thì lại rất cẩn trọng, chỗ nào ko cảm thấy an toàn hay yên lòng thì nhất định ko thể & ko chịu ngả lưng nằm bao giờ; chứ ko phải nằm đâu cũng được nên chuyện này cũng làm mình băn khoăn. Có khi mình có duyên với không khí đó, hoặc cuộc sống của mình nó đi nhanh quá đến khi vào môi trường thanh tịnh như vậy lại cảm thấy thoải mái.
Mấy bác trong box có ai hay đi chùa chiền hoặc có biết chùa nào yên tĩnh, có vườn cây, có cho người vãng lai ở lại mà ăn chay được, cách trung tâm SG tầm 50 cây số thì chỉ mình phát. Đa tạ trước ^^.
Chỉ tai chú quá ham mê chứ làm gì có no-life only. Lớn rồi đừng đổ thừa cho cái gì cả. Ng yêu còn bận đi làm, ngày chơi 4-5h là cao nếu ko đi ăn nhậu, vợ sai v.v... solo đc inferno gear thì đứa khác phát ghen. Có thấy no-life ở đâu đâu.
Chưa bao giờ mình chơi game lố 3h nên cũng chẳng biết cảm giác thế nào.
.
, cực kỳ hiệu quả 
.