Cảm ơn các bác đã tư vấn

,cuối cùng quyết định của em là kg làm gì cả
thứ nhất: chưa chắc là nó đã thích mình mà có thích thì trời mà biết tóm lại là chẳng làm gì cả vì đối với em kg yêu cũng chẳng chết

ra trường rồi thì tính tiếp

thứ hai

ung quanh em nó đã có vài vệ tinh mà những vệ tinh đó toàn mấy thằng bạn của em,giờ nhảy vào thì em cũng kg muốn

mà chưa chắc đã được gì,tốt nhất là chẳng làm gì,mà em ấy cũng kg phải dạng nói nhiều,cực kỳ ít nói nhất là với con trai lớp có vài thằng dẻo mỏ lắm thì mới nc được thôi chẵng trách học 2 năm em kg nói được với em ấy câu nào
mệt,để đầu vào học thôi