HN hả? Còn tùy độ tuổi, ví tiền và tính tình đối phương.
1. Cafe: Xịn thì lên Serenade (Ngô quyền) Kem Ý (Bà Triệu) Ciao Cafe (Hàng Bài), còi hơn 1 chút thì Paloma Paradise, Mái Lá (Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo) Thích quán ấm cúng bình dân thì Anime cafe ở BK (Quán Opera cafe cũ) Các quán kể trên hầu như đều có đàn piano - quá lãng mạn!
2. Xem phim: TTCP Quốc Gia. Sửa lại đẹp roài, có game xèng, có fast food, có cafe, giá hợp lý. Nếu mua vé sớm có thể mua được ghế đôi hehe Đừng có lên vincom 80k/vé rồi

3. Chỗ lãng mạn tốn ít tiền:
Đường hồ Tây dọc theo Thụy Khuê, vẫn còn mới nên chưa đông đúc. Ra đây ngồi với em hơi bị được. Ko tối quá ko sáng quá, có ốc, chân gà, trứng cút lộn, ngao..vv...
Đường Hàn Quốc gần quán ông già: Giờ có cả dịch vụ ngồi lều như da đỏ vui phết, uống nước, ăn ốc thả đèn trời, ngô luộc khoai nướng...Thỉnh thoảng có hội vác cả đàn sáo lên cũng vui lắm.
Ngoài ra 1 số chỗ ăn uống khác:
Phở cuốn Ngũ xã, Chân gà Trịnh Hoài Đức, Bánh gối bánh rán Lý Quốc Sư, Ngao sò 15 Hàng Lược... Trứng cút lộn Bà Triệu (đoạn gần Vincom)
1 số game khác ngoài điện tử xèng có thể rủ nàng đi cùng (còn tùy thời gian quen biết và tính tình) Bi-a, bơi lội :'> , patin.. Ngày xưa ở hàng Cót có trò bắn súng laze khá vui nhưng đã sập tiệm hix hix
p/s: Tất cả các chỗ trên chỉ định dành cho buổi tối. Ban ngày ra ko được như ý ráng chịu.
Đấy, kinh nghiệm bao năm sinh viên có từng đấy chia sẻ hết. + rep đê