chuyện của mình bắt đầu 3 nam trước khi cô em cho mình nick yahoo sau vài lần nói chuyện mình thấy rất hợp nên tán
một thời gian sau hai đứa bắt đầu yêu . tôi đã đua em về nhà và mẹ tôi rất quý.
chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau ( em của tôi mặc dù ko xinh cho lắm nhưng có cá tính, ai nói chuyện cũng thích. Đến thằng em họ thân thiết của tôi cũng mến nó )
Hai đứa tôi đã đi chơi với nhau nhiều lần, như đi ăn sáng, đi ăn kem. Xin nói thêm, trước khi yêu tôi, em chưa hề cho 1 người con trai nào ngồi trên xe của em ấy, tôi là người đầu tiên. Nói chung 2 đứa rất quý nhau, bạn bè của em ấy cũng biết về tôi khá nhiều. Nhưng một lần xích mích, mình lỡ miệng chửi em ấy khá thậm tệ, và sau đó đã làm lành nhưng quan hệ đã ko còn dc như xưa nữa và cuối cùng đã chia tay. Thi thoảng khi tết đến em ấy vẫn qua nhà mình chơi và vẫn thường hỏi han về mình. Mình cảm nhận được là em ấy vẫn còn quan tâm đến mình. Mình thì cũng vẫn còn thích và cũng mong là sẽ còn có thể nối lại được, mẹ mình rất quý em ấy và bảo mình quay lại. Khi em gái mình gặp em ấy ngoài đường, em mình thường hay trêu em ấy là " chị dâu ", và em ấy cũng nói lại là " chỉ sợ anh mày ko đồng ý thôi ". Vậy đấy .
Theo các bạn thì liệu mình còn cơ hội ko ? Và nếu còn thì phải làm như thế nào ? Mong các cao nhận cho ý kiến ( bây giờ mỗi lần gặp em ấy mình thương ko mở dc miệng )
một thời gian sau hai đứa bắt đầu yêu . tôi đã đua em về nhà và mẹ tôi rất quý.
chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau ( em của tôi mặc dù ko xinh cho lắm nhưng có cá tính, ai nói chuyện cũng thích. Đến thằng em họ thân thiết của tôi cũng mến nó )
Hai đứa tôi đã đi chơi với nhau nhiều lần, như đi ăn sáng, đi ăn kem. Xin nói thêm, trước khi yêu tôi, em chưa hề cho 1 người con trai nào ngồi trên xe của em ấy, tôi là người đầu tiên. Nói chung 2 đứa rất quý nhau, bạn bè của em ấy cũng biết về tôi khá nhiều. Nhưng một lần xích mích, mình lỡ miệng chửi em ấy khá thậm tệ, và sau đó đã làm lành nhưng quan hệ đã ko còn dc như xưa nữa và cuối cùng đã chia tay. Thi thoảng khi tết đến em ấy vẫn qua nhà mình chơi và vẫn thường hỏi han về mình. Mình cảm nhận được là em ấy vẫn còn quan tâm đến mình. Mình thì cũng vẫn còn thích và cũng mong là sẽ còn có thể nối lại được, mẹ mình rất quý em ấy và bảo mình quay lại. Khi em gái mình gặp em ấy ngoài đường, em mình thường hay trêu em ấy là " chị dâu ", và em ấy cũng nói lại là " chỉ sợ anh mày ko đồng ý thôi ". Vậy đấy .
Theo các bạn thì liệu mình còn cơ hội ko ? Và nếu còn thì phải làm như thế nào ? Mong các cao nhận cho ý kiến ( bây giờ mỗi lần gặp em ấy mình thương ko mở dc miệng )
. ko sau này hối tiếc cũng khó chịu :)
Cô ấy vẫn yêu bạn lắm đấy !!

, bác nên !
........ Nhưng xin lỗi cũng phải biết cách, cũng phải thành khẩn vào đó nha
........
các bác chỉ giúp em với
nếu thật quả là tuổi trẻ tài cao