DKGB123
Mr & Ms Pac-Man
- 24/6/06
- 139
- 1
Nói ngắn gọn như thế này
_Hiện tại mình và bạn gái đã quen nhau gần 2 năm rồi, ba mẹ 2 bên nhà cũng đã gặp nhau nói chuyện để tính chuyện lâu dài. Mình cũng đã lỡ lấy mất cái ngàn vàng của cô ấy .
_Nhưng có lẽ trong những tháng gần đây 2 đứa cãi nhau rất nhiều. Xưng hô thì ít khi gọi mình = anh, chỉ gọi = mày, tao, thỉnh thoảng thì xưng tên (có lẽ vì lớn hơn mình 1 tuổi nên thích lấn lướt mình :( ). Dẫn đi gặp bạn bè, người thân thì cô áy rất hay quát tháo mình trước mặt mọi người. Mình có nhắc nhở thì nhân dc câu trả lời là Không :(. Nhiều khi thấy chán, nhưng đâu lại vào đấy.
_Hiện tại mình và bạn gái đã quen nhau gần 2 năm rồi, ba mẹ 2 bên nhà cũng đã gặp nhau nói chuyện để tính chuyện lâu dài. Mình cũng đã lỡ lấy mất cái ngàn vàng của cô ấy .
_Nhưng có lẽ trong những tháng gần đây 2 đứa cãi nhau rất nhiều. Xưng hô thì ít khi gọi mình = anh, chỉ gọi = mày, tao, thỉnh thoảng thì xưng tên (có lẽ vì lớn hơn mình 1 tuổi nên thích lấn lướt mình :( ). Dẫn đi gặp bạn bè, người thân thì cô áy rất hay quát tháo mình trước mặt mọi người. Mình có nhắc nhở thì nhân dc câu trả lời là Không :(. Nhiều khi thấy chán, nhưng đâu lại vào đấy.
vote bỏ 

