Truyện tranh từ lâu là một phần không thể thiếu của tôi, thật khó có thể bỏ lỡ những cuốn truyện yêu thích của mình trong tủ sách riêng. Từ nhỏ tôi đã có quyết định như thế này: những bộ truyện hay, quá nổi tiếng thì nhất định mua như 7 viên ngọc rồng, Đô rê mon, Teppi,... Còn những truyện khác nhàm nhàm thì mướn đọc tại chổ hay vô thư viện coi. Tuy nhiên hiện nay tôi cũng rất ủng hộ mua truyện vì thật hay biết bao bạn đã sở hữu một quyển truyện ưa thích coi như bạn đã đóng góp động viên tác giả như một lời cám ơn về sức lao động sáng tạo của họ. Hiện nay giá tiền mua hơi cao, nhưng nghĩ lại chúng ta đã có thể đọc truyện có bản quyền, tự hào lắm chứ. Mình còn đang đi học nên tài chính vẫn phụ thuộc vào bố mẹ tuy vậy mỗi tuần vẫn trích ra một khoảng nho nhỏ để mua 1 cuốn truyện thôi, nhưng nhìn lại thành quả đóng góp vào tủ sách của mình ( hơn 10 năm trời) mình cảm thấy thật hạnh phúc, ở đấy có những quyển Đô rê mon đầu tiên ở VN, có những quuyển đã phai màu bìa theo thời gian, nhưng đối với mình chúnh như những người bạn thân thiếc gắn bó biết bao. Hiện nay có nhiều bạn đang lùng mua những bản in đầu tiên của 7 viên ngọc rồng, của Đô rê mon hay Teppi ở VN, có lẽ họ muốn tìm lại những cảm giác thân quen ngày xưa chăng?