zSevenZ
Youtube Master Race
- 30/6/09
- 52
- 1
Chuyện là thế này, hiện giờ mình có thích 1 bạn nữ học chung lớp. Tính tình dễ thương, ngoan hiền, ngoại hình thì đối với mình bạn này cũng ok rồi, không cần xinh như của các đại gia. Mình theo cũng lâu rồi, mấy nay đang muốn nói ra tình cảm của mình nhưng mà không biết ý bạn ấy ra sao
tại nếu lỡ thất bại thì vào lớp khó tiếp xúc, nói chuyện với nhau kiểu như người lạ bọn bạn đâm ra nói xì xào mệt lắm. Cho nên hôm nay mới lên đây hỏi ý kiến các bác, anh chị em về những gì bạn ấy nghĩ về mình qua mấy cái sau:
1. Rất hay nói chuyện điện thoại, nhắn tin, chat... với mình. Có lần nhắn tin từ 3h trưa tới 2h sáng. Dạo này thì hay nói chuyện điện thoại tới 1h~2h sáng
sau đó 7h vẫn đi học như thường. Mình có hỏi bạn í có thấy bị phiền hay gì k thì dc trả lời là " thì cũng thiếu ngủ đấy nhưng mà k nói chuyện thì thấy thiếu thiếu"
2. Mấy lần mình bị gì thì cũng quan tâm lo lắng các thứ
giống như mình chưa uống nước từ 6h chiều, lúc đó là nửa đêm thì bạn í ép mình đi uống cho dc
mấy lần dặn dò cái gì thì toàn ra lệnh rồi bắt mình hứa, rồi " nhớ đó" v.v...
3. Có những chuyện riêng bạn ấy chỉ tâm sự với mình. ( ngoài ra thì lâu lâu nó cũng tâm sự với nhỏ bạn thân ngồi kế bên nó). Nói chung mình biết hầu hết mấy chuyện riêng mà chỉ có gia đình + bạn thân của bạn í biết.
4. Ngoài ra thì mấy lần nó dc thằng nào tặng quà, nhắn tin này nọ mình có hỏi tặng dịp gì vậy thì nó hay bảo " bạn tặng thôi, không phải ai đặc biệt gì đâu, về nhà cũng vứt lung tung à"
Đại khái là như vậy. Bài hơi dài các bác & anh chị em đọc thì xin thông cảm tí. Đọc tới đây rồi thì mình cảm ơn nhiều
góp ý thì mình cảm ơn lần 2. Hết bài 
tại nếu lỡ thất bại thì vào lớp khó tiếp xúc, nói chuyện với nhau kiểu như người lạ bọn bạn đâm ra nói xì xào mệt lắm. Cho nên hôm nay mới lên đây hỏi ý kiến các bác, anh chị em về những gì bạn ấy nghĩ về mình qua mấy cái sau:1. Rất hay nói chuyện điện thoại, nhắn tin, chat... với mình. Có lần nhắn tin từ 3h trưa tới 2h sáng. Dạo này thì hay nói chuyện điện thoại tới 1h~2h sáng
sau đó 7h vẫn đi học như thường. Mình có hỏi bạn í có thấy bị phiền hay gì k thì dc trả lời là " thì cũng thiếu ngủ đấy nhưng mà k nói chuyện thì thấy thiếu thiếu"2. Mấy lần mình bị gì thì cũng quan tâm lo lắng các thứ
giống như mình chưa uống nước từ 6h chiều, lúc đó là nửa đêm thì bạn í ép mình đi uống cho dc
mấy lần dặn dò cái gì thì toàn ra lệnh rồi bắt mình hứa, rồi " nhớ đó" v.v...3. Có những chuyện riêng bạn ấy chỉ tâm sự với mình. ( ngoài ra thì lâu lâu nó cũng tâm sự với nhỏ bạn thân ngồi kế bên nó). Nói chung mình biết hầu hết mấy chuyện riêng mà chỉ có gia đình + bạn thân của bạn í biết.
4. Ngoài ra thì mấy lần nó dc thằng nào tặng quà, nhắn tin này nọ mình có hỏi tặng dịp gì vậy thì nó hay bảo " bạn tặng thôi, không phải ai đặc biệt gì đâu, về nhà cũng vứt lung tung à"
Đại khái là như vậy. Bài hơi dài các bác & anh chị em đọc thì xin thông cảm tí. Đọc tới đây rồi thì mình cảm ơn nhiều
góp ý thì mình cảm ơn lần 2. Hết bài 


bắp cải 


.
). lâu lâu chát cũng nói với mình là nhớ em iu nhiều lắm rùi mình cũng nói lại là nhớ chiu iu nhiều lắm. Cũng hay đi chơi chung, tặng quà qua lại. Mấy ngày lễ này nọ, ko đi chung được, mình đi ăn uống với mấy đứa bạn mà cứ bị nt bắt về sớm lên chát với nhỏ
. Thế rùi lúc mình tỏ tình thì chi được câu trả lời là: "chỉ xem là bạn 
