_sebastian_
Youtube Master Race
Mình từng thích một anh, từng quen biết nhau trên danh nghĩa tình bạn gần 4 năm trời. Bốn năm mình thích hắn, vậy mà hắn coi mình như em gái ko hơn ko kém, đã từng xóa sđt, yahoo, tất cả những gì thuộc về hắn trả về cho... ba má hắn hết. Nhưng khổ nỗi hôm nay hắn gọi mình đến dự sinh nhật hắn, ko muốn đi nhưng chả hiểu sao xác vẫn lết lên. Kết quả là trong tận đáy lòng mình vẫn cảm hắn, ko cách nào dứt ra. Nếu bây giờ cưa hắn thì ko thể , vì hắn biết tỏng lòng tong mình thích hắn rồi, chỉ có cách quên hắn đi thôi. Nhưng tệ hại mình lại có sdt của hắn, rồi lại gọi hỏi thăm, bày tỏ... Còn em trai hắn thì lại thích mình, cái vòng lẩn quẩn đó mình ko tránh đc khi gặp em trai hắn mình lại đi hỏi thăm hắn
. Theo các bạn mình nên làm gì đây? Cắt liên lạc luôn 2 tên? 
. Theo các bạn mình nên làm gì đây? Cắt liên lạc luôn 2 tên? 







tình iu đơn phương là đẹp nhất quen nhau rồi cái xấu nó lòi ra thì lại thất vọng e gái à