- 25/6/09
Em sn89, vẫn nông nổi lắm, các bác cứ gạch. Chuyện là e có con bạn học cùng c3, cũng ưng mắt lắm, cách đây 2 tháng em có thả dê, em ý cũng ko từ chối.
Chiều nay, thấy e ý đang post stt tâm trạng gì đó, em mới vào giở giọng đạo đức giả an ủi. Lằng nhằng 1 lúc, e ý cũng xiêu xiêu lòng, kiểu đồng ý bắt đầu hẹn hò tìm hiểu, cái điểm này e cực ghét bọn cgai, cứ lúc nào yếu lòng, thằng nào vào tí là gật, bao nhiêu bác mất gấu vì những phút giây này rồi.
Em này thì ngoại hình e ko chê, đang làm kế toán, khó chịu cái là kiểu cứ hay tâm trạng, thích yên bình, thích chỗ dựa, thích này nọ, tính em thì thích nghịch ngợm phiêu lưu. Và nói luôn e cũng chả yêu gì, chẳng qua ưng con mắt, chim thì lâu rồi ko dùng đâm ra muốn tìm cho em nó cái hang.
Nếu tiến tới thì em cũng chắc chắn là ko muốn lâu dài, em cũng ko ngại gì dư luận hết, chẳng qua là với cái kiểu dở dở ương ương thế kia, theo các bác có nuốt dc dễ ko. Chứ lằng nhằng thì thà là e buông luôn từ bây giờ, đỡ mất t/g. Mong các bác góp ý kiến.
À mà ai vào định chửi em đạo đức giả thì e cảm ơn, e cũng ko dám nhận mình còn là ng tốt nữa, tốt đủ lắm rồi.
Chiều nay, thấy e ý đang post stt tâm trạng gì đó, em mới vào giở giọng đạo đức giả an ủi. Lằng nhằng 1 lúc, e ý cũng xiêu xiêu lòng, kiểu đồng ý bắt đầu hẹn hò tìm hiểu, cái điểm này e cực ghét bọn cgai, cứ lúc nào yếu lòng, thằng nào vào tí là gật, bao nhiêu bác mất gấu vì những phút giây này rồi.
Em này thì ngoại hình e ko chê, đang làm kế toán, khó chịu cái là kiểu cứ hay tâm trạng, thích yên bình, thích chỗ dựa, thích này nọ, tính em thì thích nghịch ngợm phiêu lưu. Và nói luôn e cũng chả yêu gì, chẳng qua ưng con mắt, chim thì lâu rồi ko dùng đâm ra muốn tìm cho em nó cái hang.
Nếu tiến tới thì em cũng chắc chắn là ko muốn lâu dài, em cũng ko ngại gì dư luận hết, chẳng qua là với cái kiểu dở dở ương ương thế kia, theo các bác có nuốt dc dễ ko. Chứ lằng nhằng thì thà là e buông luôn từ bây giờ, đỡ mất t/g. Mong các bác góp ý kiến.
À mà ai vào định chửi em đạo đức giả thì e cảm ơn, e cũng ko dám nhận mình còn là ng tốt nữa, tốt đủ lắm rồi.
Hỏi thật là trước giờ chim bác vào được bao nhiêu cái hang rồi mà giờ có mỗi chuyện tiến hay lui cũng phải lên lập thớt ? Đánh thì đánh luôn cho thì ăn khó quá thì lui mất mát giề
?
