ngoc_lam_1992
Youtube Master Race
- 30/8/12
- 0
- 0
chào các bạn hiện giờ minh đang vô cùng buồn al81m không biết phải làm sao nên mình viết lên những dòng là hy vọng các bạn cho mình lời khuyên
năm nay mình 21t, mình có quen một người lớn hơn mình 6 tuổi tuổi mình quen nhau cũng được gần một năm rồi ,một năm qua rất nhiều chuyện xảy ra với tụi mình một phần lỗi của mình cũng có mà anh cũng có có lẽ do mình nhiều hơn .tính của mình và anh hoàn toàn trái ngược ,mình chưa từng yêu ai anh là mối tình đầu của mình ,còn anh thì có quá khứ không mấy tốt từng quen rất là nhiều người ,có lẽ mình là người là nhất mà anh từng quen.tính mình rất trẻ con hay giận hờn vô cớ còn anh thì tính rất là cộc gai trưởng nữa,từng khi quen anh tính khí mình trở nên hung dữ hơn so với trước mình cũng không hiễu sao nữa .từ khi quen anh mình bỏ rất là nhiều thói quen của mình cả ước mơ và hẳn là ít đi chơi với bạn bè vì anh không thích bạn bè của mình cho lắm vì không muốn anh buồn nên mình đành nghe anh .tính của mình rất vô tư nên nhiều khi anh giận mình mình là phải xin lỗi anh năn nĩ anh mà anh thì rất khó năn nĩ mỗi lần có chuyện thì anh đòi ctay kêu mình không hiểu anh sau đóa lại quề.anh có tật hay nhậu nhẹt nhậy triền miên quen mình anh hứa bỏ hẳn luôn không đụng tới rượu nữa chỉ đi đám mới uống làm thôi anh hứa rồi làm vạy bao nhiêu lần đã làm niềm tin mình dành cho anh không còn nữa .hỏi anh thì vui anh trả lời buồn không nói .gia đình mình chỉ có mẹ mình thương anh vì tại anh dù nghèo nhưng lo cho gia đình ba mình không thích anh vì anh hay nhậu nhẹt nhưng anh nói vì yêu mình anh sẽ làm mọi người tahy đổi về anh .anh từng nói yêu mình lắm không thể mất mình vì mình anh có thể thay đổi nhưng nào ngờ...mọi chuyện vẫn trôi qua cho tới ngaỳ kia hai đứa đi chơi anh thấy bạn tah6n mình nt cho mình rủ đi chơi àm anh thì không thích nhỏ bạn mình lắm nói trắng ra anh không muốn mình đi với ai ngaòi anh anh không tin mình cứ tối ngày nói không gặp anh không nt cho anh .tật mình rất hửng hờ va 2 nhiều khi vô âtm vì mình ngi hai đứ gặp hoài đi chơi haòi có gì dt và nt mình chỉ nghi đơn giản vậy thôi.vì anh định al61y dt chửi bạn mình vô tình mình lỡ lời nên đã xl anh mà hai ab tiếng sau thì anh mới đồng ý nhưng ai ngờ anh để bụng .anh là hay ghen vô cớ mà khi anh đã khẳng định điều gì thì nhất quyết tới cùng lần àno cũng xuống nước năn nĩ là mình mình buồn lắm .đi chơi với nhau toàna nh muôn đi đâu la 2d9i đó ,muốn ngày nào h nào là đi giờ đó nhưng mình không quan tâm chỉ cần được ở bên anh àm thôi.bạn bè mình cũng không thích anh họ nói nhìn anh không tốt cộc tính nhưng mình không quan tâm vẫn yêu anh .mình đi chơi với ab5n thì không được nhưng anh đi nhậu thì được ... ba ngày sau bữa đó vô tình nhỏ bạn qua chơi nói cho mình nghe là anh av64n nhậu nhẹt khí thế hẳng ngày luôn mà trước đó mình có hỏi anh là có không anh kêu không .mình bực dt chửi một trận anh cũng chửi al5i mình mình cúp ámy,cho tới tối anh dt lại đòic tay vì mình kg tin tưởng anh anh nói nhìu thứ lắm .mà quả thật mính ai vì không tin anh làm như vậy đáng lẽ phải nhẹ nhàng hỏi nhưng các bạn bít khong anh không phải như người ta hỏi khó lắm nhiều khi khôn thèm đém xỉ nữa .mình hỏi có nhậu không anh al có anh nói anh còn thanh niên anh phải co bạn bè lâu al6u phải nhậu nhưng tah2 anh nói cho mình biết như vậy nhưng không anh kêu bỏ mà sau lưng thi.... tụi mình nói nhiều al81m như tàon al2 anh đâm chọc nói móc mình không ak anh nói mình kg tinh anh coi bạn hơn anh anh đòi ctay mình níu kéo cỡ ànoa nh cũng không chịu anh kêu từ nay như người xa lạ nếu còn thương còn yêu sẽ quay al5i và nói móc nhiều al81m.nói cho đúng thì anh cũng quan tâm mình al81m mình cũngc ãm nhận là anh vẫn còn yêu mình al81m tại sao anh không chịu bỏ nhậu tại sao anh al5i gai trưởng như vậy.lúc trưa xảy ra chuyện thì nói yêu mình khi có rồi kêu ảnn chán đò ctay vậy là yêu ah3 anh nói chuyện đàng hoàng kg được quen anh riết mình như bà chằng.nhiều lúc nóng quá không suy nghĩ mình như vậy như anh suy nghĩ quá sâu xa.anh kêua nh thg mình mà anh kg thể tha thứ cho mình trong khi anh có lỗi anh năn nĩ thì được.anh kêu quen mình anh buồn anh kg được gì còn mình vì anh từ bỏ ướv mơ .lúc àno cũng khuyên ba và cô 5 cho anh cơ hội chấp nhận anh vì anh mình tahy đổi sở thích mình nhiều lắm..rất nhiều chuyện nữa mình mệt mỏi al81m không phải mình hk muốn tin anh mà anh làm mình hk thể tin được trước khi quen anh mình hk phải vậy.hôm any mình buồn và nhớ anh lắm nhưng anh dứt quyết rồi .mà tụi mình lần àno cũng ctay rồi way lại nên nhiều khi nản lắm nhưng vì yêu nên mình kg chấp mà anh lại như vậy.qua cách nc của anh mình bít anh cũng còn yêu mình .mấy bạn ơi có thể cho mình lời khuyên hk mình phải làm sao đây.anh ấy có còn muốn quay al5i với mình hk.mình nên buông hay sao .
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
sory đánh nhanh nên nhiều cái sai chính at3 với văn mình dỡ lắm hy vọng các bạn thông cảm
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
cho mình bổ sung anh nói anh thật lòng muốn ctay bộ chuyện này lỗi của mình hk sao
năm nay mình 21t, mình có quen một người lớn hơn mình 6 tuổi tuổi mình quen nhau cũng được gần một năm rồi ,một năm qua rất nhiều chuyện xảy ra với tụi mình một phần lỗi của mình cũng có mà anh cũng có có lẽ do mình nhiều hơn .tính của mình và anh hoàn toàn trái ngược ,mình chưa từng yêu ai anh là mối tình đầu của mình ,còn anh thì có quá khứ không mấy tốt từng quen rất là nhiều người ,có lẽ mình là người là nhất mà anh từng quen.tính mình rất trẻ con hay giận hờn vô cớ còn anh thì tính rất là cộc gai trưởng nữa,từng khi quen anh tính khí mình trở nên hung dữ hơn so với trước mình cũng không hiễu sao nữa .từ khi quen anh mình bỏ rất là nhiều thói quen của mình cả ước mơ và hẳn là ít đi chơi với bạn bè vì anh không thích bạn bè của mình cho lắm vì không muốn anh buồn nên mình đành nghe anh .tính của mình rất vô tư nên nhiều khi anh giận mình mình là phải xin lỗi anh năn nĩ anh mà anh thì rất khó năn nĩ mỗi lần có chuyện thì anh đòi ctay kêu mình không hiểu anh sau đóa lại quề.anh có tật hay nhậu nhẹt nhậy triền miên quen mình anh hứa bỏ hẳn luôn không đụng tới rượu nữa chỉ đi đám mới uống làm thôi anh hứa rồi làm vạy bao nhiêu lần đã làm niềm tin mình dành cho anh không còn nữa .hỏi anh thì vui anh trả lời buồn không nói .gia đình mình chỉ có mẹ mình thương anh vì tại anh dù nghèo nhưng lo cho gia đình ba mình không thích anh vì anh hay nhậu nhẹt nhưng anh nói vì yêu mình anh sẽ làm mọi người tahy đổi về anh .anh từng nói yêu mình lắm không thể mất mình vì mình anh có thể thay đổi nhưng nào ngờ...mọi chuyện vẫn trôi qua cho tới ngaỳ kia hai đứa đi chơi anh thấy bạn tah6n mình nt cho mình rủ đi chơi àm anh thì không thích nhỏ bạn mình lắm nói trắng ra anh không muốn mình đi với ai ngaòi anh anh không tin mình cứ tối ngày nói không gặp anh không nt cho anh .tật mình rất hửng hờ va 2 nhiều khi vô âtm vì mình ngi hai đứ gặp hoài đi chơi haòi có gì dt và nt mình chỉ nghi đơn giản vậy thôi.vì anh định al61y dt chửi bạn mình vô tình mình lỡ lời nên đã xl anh mà hai ab tiếng sau thì anh mới đồng ý nhưng ai ngờ anh để bụng .anh là hay ghen vô cớ mà khi anh đã khẳng định điều gì thì nhất quyết tới cùng lần àno cũng xuống nước năn nĩ là mình mình buồn lắm .đi chơi với nhau toàna nh muôn đi đâu la 2d9i đó ,muốn ngày nào h nào là đi giờ đó nhưng mình không quan tâm chỉ cần được ở bên anh àm thôi.bạn bè mình cũng không thích anh họ nói nhìn anh không tốt cộc tính nhưng mình không quan tâm vẫn yêu anh .mình đi chơi với ab5n thì không được nhưng anh đi nhậu thì được ... ba ngày sau bữa đó vô tình nhỏ bạn qua chơi nói cho mình nghe là anh av64n nhậu nhẹt khí thế hẳng ngày luôn mà trước đó mình có hỏi anh là có không anh kêu không .mình bực dt chửi một trận anh cũng chửi al5i mình mình cúp ámy,cho tới tối anh dt lại đòic tay vì mình kg tin tưởng anh anh nói nhìu thứ lắm .mà quả thật mính ai vì không tin anh làm như vậy đáng lẽ phải nhẹ nhàng hỏi nhưng các bạn bít khong anh không phải như người ta hỏi khó lắm nhiều khi khôn thèm đém xỉ nữa .mình hỏi có nhậu không anh al có anh nói anh còn thanh niên anh phải co bạn bè lâu al6u phải nhậu nhưng tah2 anh nói cho mình biết như vậy nhưng không anh kêu bỏ mà sau lưng thi.... tụi mình nói nhiều al81m như tàon al2 anh đâm chọc nói móc mình không ak anh nói mình kg tinh anh coi bạn hơn anh anh đòi ctay mình níu kéo cỡ ànoa nh cũng không chịu anh kêu từ nay như người xa lạ nếu còn thương còn yêu sẽ quay al5i và nói móc nhiều al81m.nói cho đúng thì anh cũng quan tâm mình al81m mình cũngc ãm nhận là anh vẫn còn yêu mình al81m tại sao anh không chịu bỏ nhậu tại sao anh al5i gai trưởng như vậy.lúc trưa xảy ra chuyện thì nói yêu mình khi có rồi kêu ảnn chán đò ctay vậy là yêu ah3 anh nói chuyện đàng hoàng kg được quen anh riết mình như bà chằng.nhiều lúc nóng quá không suy nghĩ mình như vậy như anh suy nghĩ quá sâu xa.anh kêua nh thg mình mà anh kg thể tha thứ cho mình trong khi anh có lỗi anh năn nĩ thì được.anh kêu quen mình anh buồn anh kg được gì còn mình vì anh từ bỏ ướv mơ .lúc àno cũng khuyên ba và cô 5 cho anh cơ hội chấp nhận anh vì anh mình tahy đổi sở thích mình nhiều lắm..rất nhiều chuyện nữa mình mệt mỏi al81m không phải mình hk muốn tin anh mà anh làm mình hk thể tin được trước khi quen anh mình hk phải vậy.hôm any mình buồn và nhớ anh lắm nhưng anh dứt quyết rồi .mà tụi mình lần àno cũng ctay rồi way lại nên nhiều khi nản lắm nhưng vì yêu nên mình kg chấp mà anh lại như vậy.qua cách nc của anh mình bít anh cũng còn yêu mình .mấy bạn ơi có thể cho mình lời khuyên hk mình phải làm sao đây.anh ấy có còn muốn quay al5i với mình hk.mình nên buông hay sao .
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
sory đánh nhanh nên nhiều cái sai chính at3 với văn mình dỡ lắm hy vọng các bạn thông cảm
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
cho mình bổ sung anh nói anh thật lòng muốn ctay bộ chuyện này lỗi của mình hk sao

