Lax's Phu Nhân
Youtube Master Race
- 24/4/08
- 96
- 0
Nếu em đang ngủ mà bị dựng dậy bằng một cú điện thoại, em chỉ đơn giản "cáu ngủ" và hẹn gọi lại sau. Em không quát ầm ỹ lên như anh vậy.
Anh nên cất cái kính đen của anh ở nhà khi đi cùng em. Anh thích liếc nhìn cô nang nào trên đường, cứ việc, em không thèm chấp. Em chỉ ghét cái hành động ngụy trang kia thôi.
Làm ơn giã từ chiếc quần bơi màu trắng của anh ngay lập tức. Mất thẩm mỹ quá!
Nếu em đã nấu cho ăn cho anh, hãy thử nó dù đó chỉ lả phép lịch sự.
Đừng lục soát túi xách của em nữa. Trong đó có áp chíp để tập gym, "urgo khẩn cấp", khăn giấy và cả ... miếng độn ngực ... như thế đã đủ riêng tư chưa?
Em biết, với anh, mẹ lúc nào cũng đúng. Nhưng không có nghĩa rằng cái gì mẹ bảo đang mốt với mẹ cũng hợp với em. Vì thế cái váy dài in hoa anh tặng (và do mẹ chọn) đừng bắt em phải mặc.
Nhắm mắt lại khi hôn em, giả vờ thôi cũng được mà.
Đừng biên tập playlist trong máy em. Anh khong thích Britney không có nghĩa là em phải ghét luôn cô ấy.
Chúng ta sẽ thay phiên chọn phim khi đi đến rạp. Không phải lúc nào em cũng đủ hứng thú xem một chiếc xe hơi nổ tung, và em cũng biết không phải lúc nào anh cũng kiên nhẫn xem Becky tóc vàng la hét giữa những quầy hàng.
Điện thoại im lìm thế kia? Alo alo!!! Sử dụng nó đi chứ, nó là một phương tiện liên lạc mà.
Và nếu anh thấy em quá khó chịu để yêu. Anh muốn "đá" em. Hãy nói thẳng. Có thể em sẽ khóc một chút, có thể gặng hỏi một chút. Nhưng em không muốn:
- Nhận sự im lặng không rõ ràng. Và tự hỏi tên con trai mình từng yêu lại hèn như thế sao?
- Em không muốn nhận tin nhắn chia tay qua điện thoại. Vì em xứng đáng được nói chuyện.
- Em không muốn anh gọi cho em chia tay qua điện thoại. Vì em không muốn nói chuyện quan trọng với cái máy, em cũng không muốn rửa điện thoại bằng nước mắt.
Tái bút:
Đừng quá tự tin rằng em không thể quên anh. Em quên được tất. Nhưng em vẫn muốn anh cư xử tôn trọng em để em còn chút gì đó mà trân trọng.
Mếu anh đang bĩu môi chê em khó tính. Anh thu lại cái bĩu môi ấy đi. Vì nàng nào cũng như thế thôi. Chỉ là dám nói ra hay không.
Ký tên
Người yêu khó tính
[trích báo 2! svvn]
bùn waaaaaaaaaaaaa :(
Anh nên cất cái kính đen của anh ở nhà khi đi cùng em. Anh thích liếc nhìn cô nang nào trên đường, cứ việc, em không thèm chấp. Em chỉ ghét cái hành động ngụy trang kia thôi.
Làm ơn giã từ chiếc quần bơi màu trắng của anh ngay lập tức. Mất thẩm mỹ quá!
Nếu em đã nấu cho ăn cho anh, hãy thử nó dù đó chỉ lả phép lịch sự.
Đừng lục soát túi xách của em nữa. Trong đó có áp chíp để tập gym, "urgo khẩn cấp", khăn giấy và cả ... miếng độn ngực ... như thế đã đủ riêng tư chưa?
Em biết, với anh, mẹ lúc nào cũng đúng. Nhưng không có nghĩa rằng cái gì mẹ bảo đang mốt với mẹ cũng hợp với em. Vì thế cái váy dài in hoa anh tặng (và do mẹ chọn) đừng bắt em phải mặc.
Nhắm mắt lại khi hôn em, giả vờ thôi cũng được mà.
Đừng biên tập playlist trong máy em. Anh khong thích Britney không có nghĩa là em phải ghét luôn cô ấy.
Chúng ta sẽ thay phiên chọn phim khi đi đến rạp. Không phải lúc nào em cũng đủ hứng thú xem một chiếc xe hơi nổ tung, và em cũng biết không phải lúc nào anh cũng kiên nhẫn xem Becky tóc vàng la hét giữa những quầy hàng.
Điện thoại im lìm thế kia? Alo alo!!! Sử dụng nó đi chứ, nó là một phương tiện liên lạc mà.
Và nếu anh thấy em quá khó chịu để yêu. Anh muốn "đá" em. Hãy nói thẳng. Có thể em sẽ khóc một chút, có thể gặng hỏi một chút. Nhưng em không muốn:
- Nhận sự im lặng không rõ ràng. Và tự hỏi tên con trai mình từng yêu lại hèn như thế sao?
- Em không muốn nhận tin nhắn chia tay qua điện thoại. Vì em xứng đáng được nói chuyện.
- Em không muốn anh gọi cho em chia tay qua điện thoại. Vì em không muốn nói chuyện quan trọng với cái máy, em cũng không muốn rửa điện thoại bằng nước mắt.
Tái bút:
Đừng quá tự tin rằng em không thể quên anh. Em quên được tất. Nhưng em vẫn muốn anh cư xử tôn trọng em để em còn chút gì đó mà trân trọng.
Mếu anh đang bĩu môi chê em khó tính. Anh thu lại cái bĩu môi ấy đi. Vì nàng nào cũng như thế thôi. Chỉ là dám nói ra hay không.
Ký tên
Người yêu khó tính
[trích báo 2! svvn]
bùn waaaaaaaaaaaaa :(


nói thật . thằng nào mà khác người thế 