Nếu Tào Chương mang quân tấn công Tào Phi

L0NGSPEAR

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/10/08
Bài viết
710
Reaction score
2
Năm ấy Tào gia tránh được 1 phen nước lửa khi Tào Chương lại đem 10 vạn quân giao cho Tào Phi
Tào Chương vốn là 1 viên mãnh tướng đời nay, giả sử hắn liên kết Tào Thực tấn công Tào Phi thì chả biết thế nào
1 văn 1 võ.
Liêu chuyện đấy xảy ra thì ai sẽ thống nhất Tam quốc
 
Chào mừng L"0"ngspear trở lại :))

Tướng giỏi Tào nó theo Phi hết, quân đa phần cũng vậy, 2 tên kia làm gì có vé mà tranh được. Mà dẫu có xảy ra thì thiên hạ e vẫn là của nhà Tư Mã ;;)
 
Tư Mã sao được nếu Tào Chuơng hay Tào Thực lên ngôi ? 1 trong 2 lên ngôi thì làm gì có chuyện con Tào Phi phá hoại tài nguyên xây cung điện đền đài, rồi chuyện có thể hoàn toàn thay đổi v.v....
 
Rường cột của quân sự vẫn là Tư Mã Ý, binh trong tay nhà Tư Mã, lại còn bọn Tào Sảng phá hoại thay con cháu Tào Phi thì cũng dễ có biến lắm ::)
 
Chào mừng L"0"ngspear trở lại :))

Tướng giỏi Tào nó theo Phi hết, quân đa phần cũng vậy, 2 tên kia làm gì có vé mà tranh được. Mà dẫu có xảy ra thì thiên hạ e vẫn là của nhà Tư Mã ;;)

Thực ra Tào Phi không lên ngôi thì Tư mã Ý làm gì có cửa làm rường với cả cột.
Ngày xưa dưới trướng Tào Tháo suốt Ý có cơ ngóc đầu lên được không.

Còn 2 thằng Thực Chương làm phản thì
Thực vốn được lòng văn nhân trong thiên hạ
Còn Chương ra trận chiến đấu cũng nhiều. Tướng sĩ quen biết cũng nhiều.
Phi làm gì được như 2 đứa này.

Còn nếu Phi mà nắm chắc thế thì cũng ko sợ vãi đái khi Chương mang 10 vạn quân về đâu nhỉ
 
Tào Tháo khác với mấy đứa con, không ngóc lên được có jì lạ. Không còn Tháo, đến lúc bị liên hợp tấn công thì Tư Mã Ý tự khắc sẽ thành rường cột.

Bọn văn nhân của Thực là một bọn hủ nho chỉ biết làm thơ viết phú chứ mưu lược chí hướng gì.

Chương chỉ giỏi vài ngón võ, suốt ngày săn bắn, kinh nghiệm không thể cho là nhiều, tướng sĩ bán mạng cho Tháo, Tháo truyền cho Phi tự khắc chúng cũng quy phục Phi.

Phi sợ 10 vạn quân chứ bọn mưu thần võ tướng dưới trướng nó có coi ra gì.
Nếu Chương nắm 10 vạn quân chắc thế lấy được ngai báu thì dễ gì mà chịu phục.
 
Chủ đề này e không câu đc nhiều cá để ăn tết! ;))
Năm ấy Tào gia tránh được 1 phen nước lửa khi Tào Chương lại đem 10 vạn quân giao cho Tào Phi
Tào Chương vốn là 1 viên mãnh tướng đời nay, giả sử hắn liên kết Tào Thực tấn công Tào Phi thì chả biết thế nào
1 văn 1 võ.
Liêu chuyện đấy xảy ra thì ai sẽ thống nhất Tam quốc
Chương tính khí nóng nảy, liên kết thế quái nào dc với Thực! 2 thằng tính khí không giống nhau tí nào! Có tiếc, thì tiếc chú Tào Ngang yểu mệnh chết hơi sớm! Ví thử chú ấy không chết mà chỉ bị thương ở Uyển Thành thì chắc có nhiều trò để coi! :))
 
Tào Tháo khác với mấy đứa con, không ngóc lên được có jì lạ. Không còn Tháo, đến lúc bị liên hợp tấn công thì Tư Mã Ý tự khắc sẽ thành rường cột.

Bọn văn nhân của Thực là một bọn hủ nho chỉ biết làm thơ viết phú chứ mưu lược chí hướng gì.
Tuy thế bọn văn nhân trong thiên hạ kính trọng Thực lắm.
Được lòng kẻ sĩ trong thiên hạ ai bảo không được cái gì
Chương chỉ giỏi vài ngón võ, suốt ngày săn bắn, kinh nghiệm không thể cho là nhiều, tướng sĩ bán mạng cho Tháo, Tháo truyền cho Phi tự khắc chúng cũng quy phục Phi.
ai bảo thế.
Chương mang quân đi đánh thắng giặc Ô hoàn.
Trong chiến dịch Hán Trung chém chết Ngô Lan. Lùa Lưu Bị chạy có cờ.Ai bảo là kinh nghiệm không nhiều.
Còn việc phế lập lúc đấy còn nhiều điều phải xét
Phi sợ 10 vạn quân chứ bọn mưu thần võ tướng dưới trướng nó có coi ra gì.
Nếu Chương nắm 10 vạn quân chắc thế lấy được ngai báu thì dễ gì mà chịu phục.
Liệu trong hứa đô lúc đó có được bao quân.
Chương giết phăng Phi đi thì không phục Chương phục ai.
 
Tư Mã Ý kg được Tháo trọng dụng vì vẻ ngoài gian trá. Tháo đánh giá cao tài năng của Ý nhưng do tánh tình ích kỷ và đa nghi nên kg dám xài; hẳn mọi người cũng biết sở trường của Ý là thống lĩnh ba quân, không phải quân sư cũng không phải dũng tướng (giống Tháo). Vả lại Tư Mã Ý bị Tháo ngờ vực vì lúc nào cũng lễ độ nhưng lại hay liếc trộm nên Tháo cho là gian trá không thể cho cầm quân nhiều, thế nào cũng sẽ phản nếu có cơ hội.
 
Tuy thế bọn văn nhân trong thiên hạ kính trọng Thực lắm.
Được lòng kẻ sĩ trong thiên hạ ai bảo không được cái gì

Kẻ sỉ là nói chung văn nhân, mưu lược gia, chính trị gia, được lòng văn nhân không thì lấy ai mà được thiên hạ.

ai bảo thế.
Chương mang quân đi đánh thắng giặc Ô hoàn.
Trong chiến dịch Hán Trung chém chết Ngô Lan. Lùa Lưu Bị chạy có cờ.Ai bảo là kinh nghiệm không nhiều.
Còn việc phế lập lúc đấy còn nhiều điều phải xét

Chỉ như thế thì chưa thể cho là nhiều, chắc cậu cũng biết như thế nào mới được gọi là nhiều, không phải chỉ là đánh thắng 1, 2 trận.

Liệu trong hứa đô lúc đó có được bao quân.
Chương giết phăng Phi đi thì không phục Chương phục ai.

Nói thì dễ đấy, chỉ sợ làm không dễ đâu. Tưởng cứ khỏe, cầm binh của mình kéo vào kinh đô giết vua thì đoạt được thiên hạ sao? Thiên hạ cũng có nhiều hoàng thân quốc thích chết vì tội này đấy.
 
Chủ đề này e không câu đc nhiều cá để ăn tết! ;))

Chương tính khí nóng nảy, liên kết thế quái nào dc với Thực! 2 thằng tính khí không giống nhau tí nào! Có tiếc, thì tiếc chú Tào Ngang yểu mệnh chết hơi sớm! Ví thử chú ấy không chết mà chỉ bị thương ở Uyển Thành thì chắc có nhiều trò để coi! :))

Mấy chú kia ko chắc nhưng chú Tào ngang này thấy có khả năng đấy .
 
Kẻ sỉ là nói chung văn nhân, mưu lược gia, chính trị gia, được lòng văn nhân không thì lấy ai mà được thiên hạ.
Thế lúc Tào Phi không chém Tào Thực là sợ cái gì nhở

Chỉ như thế thì chưa thể cho là nhiều, chắc cậu cũng biết như thế nào mới được gọi là nhiều, không phải chỉ là đánh thắng 1, 2 trận.
Trong chuyện có câu: nhiều lần đem quân đánh thắng giặc Ô Hoàn.

Ít ra Chương tự tay thống làm thống lĩnh đem đi diệt giặc
Còn nhiều chắc chắn nhiều hơn Tào Phi rồi.
Ít ra cái câu này của cậu đã thấy là sai chưa
Chương chỉ giỏi vài ngón võ, suốt ngày săn bắn, kinh nghiệm không thể cho là nhiều,

Lại sai
Nói thì dễ đấy, chỉ sợ làm không dễ đâu. Tưởng cứ khỏe, cầm binh của mình kéo vào kinh đô giết vua thì đoạt được thiên hạ sao? Thiên hạ cũng có nhiều hoàng thân quốc thích chết vì tội này đấy.

Phi lúc đấy đã là vua chưa nhỉ :))
Vua lúc này là Hán Hiến Đế nhá.:devil::devil::devil:
Định vu vạ cho Tào Chương đấy à.
 
Thế lúc Tào Phi không chém Tào Thực là sợ cái gì nhở
Sợ mẹ! :'>
Trong chuyện có câu: nhiều lần đem quân đánh thắng giặc Ô Hoàn.

Ít ra Chương tự tay thống làm thống lĩnh đem đi diệt giặc
Còn nhiều chắc chắn nhiều hơn Tào Phi rồi.
Ít ra cái câu này của cậu đã thấy là sai chưa
Chương chẳng qua đánh vài trận nhỏ! Phi theo Tháo không biết bao nhiêu lâu, trận lớn trận nhỏ trải cũng không ít, lại dc ngồi ngay quân trướng mà nghe các tay lão luyện bàn việc chiến chinh, xưa nay đã có câu "gần đèn thì sáng", tin chắc Phi học nghề cũng không kém!
Phi lúc đấy đã là vua chưa nhỉ
Vua lúc này là Hán Hiến Đế nhá.
Định vu vạ cho Tào Chương đấy à.
Chương muốn giết Phi cũng Ok thôi! Giết xong thì nhà Tào cũng chẳng tồn tại dc bao lâu! =)) Mà kẻ lão luyện như Tháo thì chắc chắn đã giao binh quyền cho tướng lĩnh tin cẩn, an bài hậu sự cả rồi! Chỉ sợ lại tái diễn chuyện Mã Đại chém Ngụy Văn Tràng thôi! =))
 
@lightpearl: mấy ý trên chuẩn không cần chỉnh. Bổ sung vài câu sau:

Ít ra Chương tự tay thống làm thống lĩnh đem đi diệt giặc
Còn nhiều chắc chắn nhiều hơn Tào Phi rồi.
Ít ra cái câu này của cậu đã thấy là sai chưa

Nhiều hơn Phi hay không thì chưa bàn vội, quan trọng là nhiều hơn bọn Giả Hủ, Tư Mã Ý hay không?

Phi lúc đấy đã là vua chưa nhỉ
Vua lúc này là Hán Hiến Đế nhá.
Định vu vạ cho Tào Chương đấy à.

Phải hiểu sự việc theo cách phóng khoáng hơn đi, tuy vẫn là nhà Hán, nhưng thực chất lúc đó là của Phi. Vả lại nói câu đó là để ám chỉ người có quyền lực cao nhất của Tào Thị lúc bấy giờ.
 
Sợ mẹ! :'>
Nhầm

Chương chẳng qua đánh vài trận nhỏ! Phi theo Tháo không biết bao nhiêu lâu, trận lớn trận nhỏ trải cũng không ít, lại dc ngồi ngay quân trướng mà nghe các tay lão luyện bàn việc chiến chinh, xưa nay đã có câu "gần đèn thì sáng", tin chắc Phi học nghề cũng không kém!
5 thì 10 họa thì mới đựơc Tháo cho đi chơi thôi.
Còn nếu không thì cũng chả phải ngồi tập khóc khi cha đi xa(chú Thực ngồi làm thơ)
Sau khi cướp hàng của Tháo thì chả được đi nữa rồi
Chương muốn giết Phi cũng Ok thôi! Giết xong thì nhà Tào cũng chẳng tồn tại dc bao lâu! =)) Mà kẻ lão luyện như Tháo thì chắc chắn đã giao binh quyền cho tướng lĩnh tin cẩn, an bài hậu sự cả rồi! Chỉ sợ lại tái diễn chuyện Mã Đại chém Ngụy Văn Tràng thôi! =))
Tên topic là gì ấy nhở. Nếu Tào Chương tấn công Tào Phi.
Nếu nhà Tào ko còn thì đấy là 1 giả thiết về kết quả
.
___________Auto Merge________________

.
Nhiều hơn Phi hay không thì chưa bàn vội, quan trọng là nhiều hơn bọn Giả Hủ, Tư Mã Ý hay không?
Nhiều hơn 2 thằng kia đấy.
Ý thì đầu đến khi Tháo chết ngồi chơi xơi nước.
Còn Hủ thì từ khi bỏ TRương Tú theo Tháo thì cũng ngồi huýt sao chứ làm được cái mẹ gì


Phải hiểu sự việc theo cách phóng khoáng hơn đi, tuy vẫn là nhà Hán, nhưng thực chất lúc đó là của Phi. Vả lại nói câu đó là để ám chỉ người có quyền lực cao nhất của Tào Thị lúc bấy giờ.
Không mắc tội giết vua. Được chưa.
Thiên hạ vẫn coi Hán Hiến Đế là vua .
Giết Tào Phi là giết bọn phản loạn đem lại quyền lực cho hán hiến đế.:devil:
 
Nhiều hơn 2 thằng kia đấy.
Ý thì đầu đến khi Tháo chết ngồi chơi xơi nước.
Còn Hủ thì từ khi bỏ TRương Tú theo Tháo thì cũng ngồi huýt sao chứ làm được cái mẹ gì

Hãy xem lại những cái jì mà họ đã làm được và học được, dù có ngồi không thì kinh nghiệm bao năm vẫn còn đó. Như chú Chương đi đánh Ô Hoàn thì được, chỉ sợ gặp mấy "Nam tử Hán" lại bị chúng nó quay như dế.

Không mắc tội giết vua. Được chưa.
Thiên hạ vẫn coi Hán Hiến Đế là vua .
Giết Tào Phi là giết bọn phản loạn đem lại quyền lực cho hán hiến đế.:devil:

Đơn giản tướng Tào coi ai là vua. Giết Tào Phi lao động đường phố Hiến Đế có khi xác còn mau khô hơn.
 
Đơn giản tướng Tào coi ai là vua. Giết Tào Phi lao động đường phố Hiến Đế có khi xác còn mau khô hơn.

giết tào phi thì trong gia tộc họ tào sẽ xảy ra tranh giành còn dữ hơn nữa ấy chứ,
 
5 thì 10 họa thì mới đựơc Tháo cho đi chơi thôi.
Còn nếu không thì cũng chả phải ngồi tập khóc khi cha đi xa(chú Thực ngồi làm thơ)
Sau khi cướp hàng của Tháo thì chả được đi nữa rồi
Ối giời ơi, cha đi xa chứ thằng con ngồi nhà ngồi ghế quyền thừa tướng đấy! :-"
Tên topic là gì ấy nhở. Nếu Tào Chương tấn công Tào Phi.
Nếu nhà Tào ko còn thì đấy là 1 giả thiết về kết qu
Ông không đọc kĩ à? Ông làm như Hứa Đô bé lắm, Hạ Hầu Đôn cai quản cấm vệ quân chắc cũng giàu kinh nghiệm hơn Chương chục lần nhẩy? Chương vẫy roi ngựa là vào lạy linh cữu bố chắc??? Ông về xem lại xem tại sao Phi chỉ cử thằng sứ giả đi mà Chương phải bỏ binh quyền đi thôi! :))
 
Hãy xem lại những cái jì mà họ đã làm được và học được, dù có ngồi không thì kinh nghiệm bao năm vẫn còn đó. Như chú Chương đi đánh Ô Hoàn thì được, chỉ sợ gặp mấy "Nam tử Hán" lại bị chúng nó quay như dế.
Vừa bảo là họ nhiều kinh nghiệm chiến trận. Phát hiện ra ngồi chơi xơi nước thì lại :D
Tào Chương đi đánh Hán Trung, giết Ngô Lan,đánh Lưu Bị(bọn này chắc là rợ nhỉ)

Đơn giản tướng Tào coi ai là vua. Giết Tào Phi lao động đường phố Hiến Đế có khi xác còn mau khô hơn.

Bọn tướng Tào ai cho bọn nó có lợi là vua.

Ối giời ơi, cha đi xa chứ thằng con ngồi nhà ngồi ghế quyền thừa tướng đấy!

Lightpearl nói:
Ông không đọc kĩ à? Ông làm như Hứa Đô bé lắm, Hạ Hầu Đôn cai quản cấm vệ quân chắc cũng giàu kinh nghiệm hơn Chương chục lần nhẩy? Chương vẫy roi ngựa là vào lạy linh cữu bố chắc??? Ông về xem lại xem tại sao Phi chỉ cử thằng sứ giả đi mà Chương phải bỏ binh quyền đi thôi!
Bao giờ không tự mâu thuẫn với chính mình. Quan điểm là Tào Phi hay được đi xa hay ở nhà thì tôi sẽ giả lời tiếp
Lightpearl nói:
Chương chẳng qua đánh vài trận nhỏ! Phi theo Tháo không biết bao nhiêu lâu, trận lớn trận nhỏ trải cũng không ít, lại dc ngồi ngay quân trướng mà nghe các tay lão luyện bàn việc chiến chinh, xưa nay đã có câu "gần đèn thì sáng", tin chắc Phi học nghề cũng không kém


Lightpearl nói:
Ông không đọc kĩ à? Ông làm như Hứa Đô bé lắm, Hạ Hầu Đôn cai quản cấm vệ quân chắc cũng giàu kinh nghiệm hơn Chương chục lần nhẩy? Chương vẫy roi ngựa là vào lạy linh cữu bố chắc??? Ông về xem lại xem tại sao Phi chỉ cử thằng sứ giả đi mà Chương phải bỏ binh quyền đi thôi!
Nên xem lại trước khi là Hứa đô thì nó là cái gì :devil:

Còn khuyên ông Light nên mở bộ tam quốc đọc lại xem lúc đó Hạ Hầu Đôn còn sống không nhá.
Ông không đọc truyện rồi cứ tự sáng tác ra truyện rồi nhảy vào cãi bừa thế này mệt lắm.:devil:
 
Hay ý ông Light là Hạ Hầu Đôn thống lĩnh mấy vạn âm binh hiện lên bóp cổ Tào Chương.
Công nhận về lĩnh vực đnahs nhau với âm binh thì Tào chương còn non kinh nghiệm thật
 
Back
Top