Underground là đi tiên phong cho trào lưu đua xe đường phố có độ.
Underground 2 là bản nâng cấp với vô vàn bổ xung đáng giá.
Most Wanted thì có cốt truyện với cách chơi quá hay.
Rồi qua tới cái Carbon (nối tiếp cốt truyện của MW nhưng nửa vời) ý tưởng thì hay nhưng làm như hạch, cách chơi nhất là cơ chế vật lý của xe như cái quần.
Tới cái bản Pro Street thì chỉ có thể mô tả = từ pro-shit.
Undercover thì quảng cáo banh nhà lầu còn hơn anh Quảng làm với bomb phone, chơi sang mướn Maggie Q vào vai luôn, phim ko ra phim, game ko ra game.
Shift thì hoang tưởng nhảy qua muốn ngoàm miếng cơm của Gran Tursimo và Forza Motorsport khi bắt chước cơ chế mô phỏng nửa vời.
Shift 2: Unleashed thì là Shit 2
NFS: The Run đói quá chơi đỡ qua ngày, hết game mừng chết mẹ vì thêm đc 1 số điểm Achievement cho đẹp cái Xbox Live Profile.
NFS: Most Wanted (2012) hết ý tưởng cho chạy đua với cop hoặc làm cop dí mấy thằng đua xe, cái này chơi GTA nó còn sướng hơn.
NFS: Rivals cái này là Burnout đội lốt NFS.