baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Chưa bao giờ mọi năm mình lại có 1ngày đặc biệt lại chán đến vậy.
Nếu như năm rồi còn học cấp 3 mình sẽ đi chơi với tụi bạn, đi đâu đó quanh quẩn vui chơi hết ngày. Nhưng chỉ duy nhất năm nay mình lại có 1 cảm giác buồn rời rợi.
Chưa bao giờ buồn hơn, mình rủ bạn đi chơi thì đứa nào cũng bận ôn thi giữa kỳ. Cả buổi sáng mình quanh quanh đi chơi với tụi nó đc chút xíu thì đứa phải về kiểm tra giữa kỳ, đứa thì đi học. Từ 1 nhóm 5 đứa về 2 đứa rồi cả đám về luôn, vậy là đành về.
Đến nhà loanh quanh nhà, dạo ra quán game rồi đến chiều về. Bây giờ trong đầu mình tự hỏi "Mình đã làm gì có ý nghĩa trong này chưa ?" Và mình thật sự là mình chưa làm gì hết. Vậy là ngày đặc biệt của mình đã gần hết.
Bi giờ mình đang chán, chán vô cùng và thất vọng nữa.......:(
Nếu như năm rồi còn học cấp 3 mình sẽ đi chơi với tụi bạn, đi đâu đó quanh quẩn vui chơi hết ngày. Nhưng chỉ duy nhất năm nay mình lại có 1 cảm giác buồn rời rợi.
Chưa bao giờ buồn hơn, mình rủ bạn đi chơi thì đứa nào cũng bận ôn thi giữa kỳ. Cả buổi sáng mình quanh quanh đi chơi với tụi nó đc chút xíu thì đứa phải về kiểm tra giữa kỳ, đứa thì đi học. Từ 1 nhóm 5 đứa về 2 đứa rồi cả đám về luôn, vậy là đành về.
Đến nhà loanh quanh nhà, dạo ra quán game rồi đến chiều về. Bây giờ trong đầu mình tự hỏi "Mình đã làm gì có ý nghĩa trong này chưa ?" Và mình thật sự là mình chưa làm gì hết. Vậy là ngày đặc biệt của mình đã gần hết.
Bi giờ mình đang chán, chán vô cùng và thất vọng nữa.......:(







rồi lăn ra ngủ