Em có đặc tính đánh bình thường thỉnh thoảng rất hay mắc sai lầm, do .. không cẩn thận, ví dụ như quên không lên cái này, quên không lên cái khác. Đau nhất là một lần tướng Tarza du quân từ week 2, đang oánh nhau hăng cách nhà 30 cây số, phi về mua sách phép do đã luyện thành expert air. Khổ chứ về rồi, ngủ trong thành một ngày "hồi lực" rồi quay lại đất đồ, mất gần 1 tuần, tới nơi mới phát hiện ra tướng mình vẫn là tướng ngu, về thành rồi quên không mua spell book. Bó tay!
Nhưng cứ có tí $ vào oánh là cẩn thận không chịu được, đi đến đâu tính chắc cơ tới đấy. Những nước "liều" 5 ăn năm thua không bao giờ đi. Như kiểu rời khỏi thành 2 ngày để dụ tướng nó đánh thành, xong chuyển quân lùa lại; hoặc đập cái pandora box nào đó .. thường thì có chứ $ nghỉ khoẻ. Nhớ trận đầu tiên chơi ăn $ mình thắng, 40K từ hồi cấp 2, trận đó đúng là may hơn khôn, trong lúc đã chắc thua mình phi thẳng vào thành hộ chiến, rồi đập chết luôn tướng chính của họ trong thành. Đó là do tướng họ rong chơi khá xa, retreat về thành mà quân chưa chuyển về kịp (đáng lẽ là kịp nhưng mình đem tướng phụ mình ra chặn đường .. thế là tướng phụ họ thiếu bước .. can tội ra khỏi thành đi gần hết bước, chỉ chừa lại một bước.. cuối cùng thiếu đúng 1 bước về thành.