Chủ Tiệm Tạp Hóa
Legend of Zelda
E không thể tin đc xa e không bao nhiu ngày cô ấy đã xa ngã trở lại và bây h thì trách e ...
Sau 1 tuần chia tay ( không lâu lắm với khoãng time là 2 năm 6 tháng ) e nó lại tiếp tục xa ngã với đám người xấu và bây h lại ngồi khóc.. .
1 ngày đầy mưa ( bão ) con bạn gọi đi uống cafe tán dốc chơi e 0k ngay ... ra đến tiệm ngồi chưa nóng thì trong thấy từ xa con bạn của ( bạn gái cũ ) nó đang ngồi uống nước .. nó chào e rồi lại nói chuyện với e ..
Hồi đầu thì chỉ vu vơ e vốn là người rất con nít
cứ tám 1 lúc , thì cô ấy bảo :
" Nhóc biết gì về "x" chưa ? "
Em giật bắn : ( chíu chíu )
" wtf nghe nói đi với thằng đại gia rồi mà " ( vì thằng này mà e sùng máu đây )
cô ấy thản nhiên nói :
" Đúng là chia tay rồi nhóc chẵng đễ ý gì đến nó "
Vô tư hơn e trả lời :
" Chứ ko lẽ chết "
Cô ấy lại trả lời :
" "x" bị thằng đó lừa và bị 3 thằng XXX "
E mắc cười :
" Không thương hại đâu nhé , đang uống cafe đễ tui yên nào "
Cô ấy đứng lên :
" Cái thứ không có lương tâm " ( vẽ mặt rất là men )
E lại cười :
" Dựng chuyện vui quá cô em " vẽ mặt láo cá ...
Hỏi con bạn chung lớp
" Cafe đi mày tao hỗng quan tâm đâu , tao mệt quá ... tao chán lắm rồi , hôm nay mày rũ thì trả tiền nhé tao còn cái mạng đó "
Con bạn e nó nghiêm túc :
" E nghe tụi nó nói cái dụ nó có thật đó a ko biết hả "
E tái mặt :
" Khùng quá nó biết giữ thân nó chứ tao đâu có ở không tối ngày đi sau lưng nó cản việc điên khùng của nó . cafe đi nói nhìu quá , nói nữa tao về "
Uống tiếp , bé kia về bàn của nó ...
Trong lòng e như lửa đốt .... 8h30 uống đến 11h trưa ...
Đứng lên :
" Tình tiền đi chị ơi "
Rồi nói với nhỏ bạn :
" Mày đi với tao qua đây "
nhỏ :
" ok anh "
Lòng e ko thể nào chịu nổi chạy thẵng qua phòng nhỏ bạn gái cũ ..
Cửa phòng khép , e gọi :
" "x" e có nhà không ra a bảo "
Chỉ nghe tiếng khóc khúc khích ... tong vào nun
wft cảnh vật thật thê lương ... e nó gầy đi nhìu , mặt tái nhợt ra ...
Khóe mắt e cay muốn khóc ( nhưng cầm con trai mà sao khóc đc )
" Gì thế e , chuyện gì , chuyện gì nữa đây trời "
Nó lao vào ôm e thật chặt ... " em , em .... hu hu hu "
E lau mặt e nó rồi an ủi " ai thế ai làm với e nói a nghe nào "
Rồi kể từng thằng ra e thật sự ko kiềm chế đc mình ... e ở đây với bạn a .. a đi tìm ngay ...
Đến nhà bọn nó thì bảo là ko có nhà ...
Trở về phòng e ý ...
e nó đòi chết đòi sống .... cầm dao cắt tay ... hiện tại đang nằm bệnh viện ...
"x" nói bên e ko hp , ko zui vẽ = > cuộc đời bây h " bầm dập " thế này chỉ có vài bữa ... e ko biết làm g ì hơn , chờ nó khỏi e lại chở về nhà cho má nó thôi ....
e cũng chẵng thích gia đình nó , gia đình nó đã ép ko cho wen 1 thằng học sinh ko có tiền như e , mãi mãi e vẫn nhớ câu nói :
" Mày không có tiền nuôi mày làm sao nuôi đc con gái tao , về lo học hành đi , tao gã nó cho người có tiền mới có hp "
E vẫn gượng cười bao ngày , học sinh làm gì có tiền ngoài tiền quà sáng đi học
Mẹ e vẫn bảo " 1 người có học hành thì phải tìm 1 người cho thật xứng đáng con trai ạ , đừng vì 1 phút nông nổi mà mất cả , con thấy đó nhà đấy coi thường vì con không làm ra tiền , mẹ lun ủng hộ con , tiền ba mẹ thì ko ra bao năm nữa đâu con ăn mãi cũng hết , con lo học thật giỏi đễ thực hiện ước mơ đi "
1 tình yêu và 1 sự bỏ rơi , e luôn cười chưa hề rơi nước mắt ...
Nếu thật sự yêu e thì cô ấy không theo tiền đúng ko ạ .
Hết tình rồi thì e vẫn còn nghĩa e sẽ giúp cô ấy bằng cách nào đây ạ mong mấy a giúp đỡ ...
Sau 1 tuần chia tay ( không lâu lắm với khoãng time là 2 năm 6 tháng ) e nó lại tiếp tục xa ngã với đám người xấu và bây h lại ngồi khóc.. .
1 ngày đầy mưa ( bão ) con bạn gọi đi uống cafe tán dốc chơi e 0k ngay ... ra đến tiệm ngồi chưa nóng thì trong thấy từ xa con bạn của ( bạn gái cũ ) nó đang ngồi uống nước .. nó chào e rồi lại nói chuyện với e ..
Hồi đầu thì chỉ vu vơ e vốn là người rất con nít
" Nhóc biết gì về "x" chưa ? "
Em giật bắn : ( chíu chíu )
" wtf nghe nói đi với thằng đại gia rồi mà " ( vì thằng này mà e sùng máu đây )
cô ấy thản nhiên nói :
" Đúng là chia tay rồi nhóc chẵng đễ ý gì đến nó "
Vô tư hơn e trả lời :
" Chứ ko lẽ chết "
Cô ấy lại trả lời :
" "x" bị thằng đó lừa và bị 3 thằng XXX "
E mắc cười :
" Không thương hại đâu nhé , đang uống cafe đễ tui yên nào "
Cô ấy đứng lên :
" Cái thứ không có lương tâm " ( vẽ mặt rất là men )
E lại cười :
" Dựng chuyện vui quá cô em " vẽ mặt láo cá ...
Hỏi con bạn chung lớp
" Cafe đi mày tao hỗng quan tâm đâu , tao mệt quá ... tao chán lắm rồi , hôm nay mày rũ thì trả tiền nhé tao còn cái mạng đó "
Con bạn e nó nghiêm túc :
" E nghe tụi nó nói cái dụ nó có thật đó a ko biết hả "
E tái mặt :
" Khùng quá nó biết giữ thân nó chứ tao đâu có ở không tối ngày đi sau lưng nó cản việc điên khùng của nó . cafe đi nói nhìu quá , nói nữa tao về "
Uống tiếp , bé kia về bàn của nó ...
Trong lòng e như lửa đốt .... 8h30 uống đến 11h trưa ...
Đứng lên :
" Tình tiền đi chị ơi "
Rồi nói với nhỏ bạn :
" Mày đi với tao qua đây "
nhỏ :
" ok anh "
Lòng e ko thể nào chịu nổi chạy thẵng qua phòng nhỏ bạn gái cũ ..
Cửa phòng khép , e gọi :
" "x" e có nhà không ra a bảo "
Chỉ nghe tiếng khóc khúc khích ... tong vào nun
wft cảnh vật thật thê lương ... e nó gầy đi nhìu , mặt tái nhợt ra ...Khóe mắt e cay muốn khóc ( nhưng cầm con trai mà sao khóc đc )
" Gì thế e , chuyện gì , chuyện gì nữa đây trời "
Nó lao vào ôm e thật chặt ... " em , em .... hu hu hu "
E lau mặt e nó rồi an ủi " ai thế ai làm với e nói a nghe nào "
Rồi kể từng thằng ra e thật sự ko kiềm chế đc mình ... e ở đây với bạn a .. a đi tìm ngay ...
Đến nhà bọn nó thì bảo là ko có nhà ...
Trở về phòng e ý ...
e nó đòi chết đòi sống .... cầm dao cắt tay ... hiện tại đang nằm bệnh viện ...
"x" nói bên e ko hp , ko zui vẽ = > cuộc đời bây h " bầm dập " thế này chỉ có vài bữa ... e ko biết làm g ì hơn , chờ nó khỏi e lại chở về nhà cho má nó thôi ....
e cũng chẵng thích gia đình nó , gia đình nó đã ép ko cho wen 1 thằng học sinh ko có tiền như e , mãi mãi e vẫn nhớ câu nói :
" Mày không có tiền nuôi mày làm sao nuôi đc con gái tao , về lo học hành đi , tao gã nó cho người có tiền mới có hp "
E vẫn gượng cười bao ngày , học sinh làm gì có tiền ngoài tiền quà sáng đi học
Mẹ e vẫn bảo " 1 người có học hành thì phải tìm 1 người cho thật xứng đáng con trai ạ , đừng vì 1 phút nông nổi mà mất cả , con thấy đó nhà đấy coi thường vì con không làm ra tiền , mẹ lun ủng hộ con , tiền ba mẹ thì ko ra bao năm nữa đâu con ăn mãi cũng hết , con lo học thật giỏi đễ thực hiện ước mơ đi "
1 tình yêu và 1 sự bỏ rơi , e luôn cười chưa hề rơi nước mắt ...
Nếu thật sự yêu e thì cô ấy không theo tiền đúng ko ạ .
Hết tình rồi thì e vẫn còn nghĩa e sẽ giúp cô ấy bằng cách nào đây ạ mong mấy a giúp đỡ ...
