phukiennhat
Youtube Master Race
Hòa thượng Bàn Khê giảng đạo cho các đệ tử tịnh tu. Trong hội chúng, có một gã thanh niên thường trà trộn vào Pháp đường xem ai bất cẩn để móc túi hoặc xách đồ.
Một hôm có người phát hiện hắn lấy cắp, bèn dẫn đến trước Hòa thượng để trị tội. Ngài bảo tha cho hắn lần đầu đi.
Lần khác thính chúng lại phát hiện và bắt được hắn, bèn la lên:
- Lại bắt được tên ăn cắp tiền lần nữa đây rồi! Đồ khả ố (đáng ghét).
Rồi một người khác thưa với Hòa thượng:
- Bạch sư phụ, hắn đã ăn cắp nhiều lần rồi. Lần này không thể tha được nữa.
Người khác bảo:
- Nếu Thầy không đuổi hắn đi, tất cả chúng tôi đều sẽ rời bỏ chốn này.
Hòa thượng ôn tồn nói:
- Nếu các vị muốn đi thì cứ đi. Vì các vị đủ trí sáng suốt, lãnh hội pháp yếu, biết phải trái, tốt xấu.
Còn chú này ngay cả phải trái cũng không biết. Nếu ta không dạy chú thì ai sẽ dạy đây?
Nghe lời nói này. Người đệ tử lầm lạc vô cùng xúc động, quì xuống lễ thầy, nước mắt trào ra rửa sạch lòng tham từ trước.
Bình: Thanh qui Bá Trượng nói: “Từ bi là con đường tốt đẹp để cảm hóa lòng người và làm thay đổi hoàn cảnh”. Giòng nước mát Từ bi của Bàn Khê quả thật đã rửa sạch tâm tham của đệ tử mình.
Nguồn: Người đệ tử lầm lạc
Xem thêm:
Vakkali
Ma từ tâm sanh
Vàng hay Rắn
Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc
Vậy sao
Vết thương nặng nhất
Vị Sa Di giữ giới
Vợ chồng đánh nhau
Vô duyên với Phật thì không được Phật độ
Voi trung nghĩa
Một hôm có người phát hiện hắn lấy cắp, bèn dẫn đến trước Hòa thượng để trị tội. Ngài bảo tha cho hắn lần đầu đi.
Lần khác thính chúng lại phát hiện và bắt được hắn, bèn la lên:
- Lại bắt được tên ăn cắp tiền lần nữa đây rồi! Đồ khả ố (đáng ghét).
Rồi một người khác thưa với Hòa thượng:
- Bạch sư phụ, hắn đã ăn cắp nhiều lần rồi. Lần này không thể tha được nữa.
Người khác bảo:
- Nếu Thầy không đuổi hắn đi, tất cả chúng tôi đều sẽ rời bỏ chốn này.
Hòa thượng ôn tồn nói:
- Nếu các vị muốn đi thì cứ đi. Vì các vị đủ trí sáng suốt, lãnh hội pháp yếu, biết phải trái, tốt xấu.
Còn chú này ngay cả phải trái cũng không biết. Nếu ta không dạy chú thì ai sẽ dạy đây?
Nghe lời nói này. Người đệ tử lầm lạc vô cùng xúc động, quì xuống lễ thầy, nước mắt trào ra rửa sạch lòng tham từ trước.
Bình: Thanh qui Bá Trượng nói: “Từ bi là con đường tốt đẹp để cảm hóa lòng người và làm thay đổi hoàn cảnh”. Giòng nước mát Từ bi của Bàn Khê quả thật đã rửa sạch tâm tham của đệ tử mình.
Nguồn: Người đệ tử lầm lạc
Xem thêm:
Vakkali
Ma từ tâm sanh
Vàng hay Rắn
Vàng ngọc phải chăng là hạnh phúc
Vậy sao
Vết thương nặng nhất
Vị Sa Di giữ giới
Vợ chồng đánh nhau
Vô duyên với Phật thì không được Phật độ
Voi trung nghĩa